Vợ bắt quả tang chồng trên giường gái lạ và cái kết bất ngờ

Người chồng trong câu chuyện này ban đầu bị chê trách thậm tệ, nhưng pha phản đòn sau đó của anh này khiến “gió đổi chiều”.

Mới đây, một người phụ nữ ở Chiết Giang ( Trung Quốc) đã đăng tải bài viết tố chồng ngoại tình thu hút sự chú ý của dân mạng.
Theo đó, người chồng đã bỏ nhà ra đi nửa tháng. Người vợ cùng bạn bè mình đi tìm và “đột kích” nhà nữ HLV thể hình cũng là bồ của chồng và bắt quả tang anh chồng đang ở trên giường của “tiểu tam”.
Theo đoạn clip được ghi lại, hai bên xảy ra cãi cự. Nữ HLV thể hình tỏ ra sợ hãi vì không hề biết người đàn ông đã có gia đình. Một người bạn của cô vợ giải thích người chồng đã không về nhà nửa tháng nên hôm nay họ mới đến đây.
Tiếp đó, cô vợ đăng một bài viết dài, như trải lòng với cậu con trai 3 tuổi. Người vợ nói rằng bản thân rất có lỗi với con, mong đối phương hãy nhớ đến trách nhiệm của bản thân mình. Cô cũng tỏ ra vô cùng tổn thương và đau khổ khi chồng lại đốn mạt như vậy.
Vo bat qua tang chong tren giuong gai la va cai ket bat ngo
 Người chồng bị vợ bắt quả tang trên giường của nữ HLV thể hình.
Đặc biệt, cô còn tố chồng vô trách nhiệm, không nhận con và còn đánh cả mẹ của mình. Câu chuyện của người vợ càng khiến dân mạng chê trách người chồng. Nhưng ngay sau đó, người chồng đã có pha phản đòn khiến tất cả ngã ngửa.
Người chồng cũng đăng tải một bài viết, đứa con chung của hai vợ chồng mà anh nuôi nấng suốt 3 năm qua, thật nghiệt ngã, lại là con của người đàn ông khác. Người chồng còn đưa cả hình ảnh một bản xét nghiệp huyết thống cha con. Trên đó ghi rõ, hai người không phải quan hệ cha con ruột.
Anh chồng cũng mới chỉ phát hiện ra sự thật thời gian gần đây nên vô cùng choáng váng.
“Cơm có thể ăn bừa nhưng lời nói thì không bừa được đâu. Tôi không muốn làm ra hành vi như phim truyền hình thế này nhưng cô ấy không quan tâm đến mối quan hệ của hai vợ chồng thì tôi còn sợ gì ai nữa”, người chồng nói.
Trong câu chuyện này, dư luận đang chê trách cả người chồng lẫn cô vợ. Trong khi người chồng thì che giấu chuyện đã có vợ con để ở bên người phụ nữ khác, còn cô vợ rõ ràng đã ngoại tình từ trước nhưng lại kích động để gây ồn ào.

Chú rể tổ chức hôn lễ rồi cho cả hai họ xem cảnh nóng ngoại tình của vợ

Thế nhưng, khi bước lên lễ đường, thay vì trao nhẫn cưới, dưới hội trường lại ồ lên khi màn hình máy chiếu ghi lại cảnh nhạy cảm của cô dâu cùng... người anh rể.
 

Chuyện ngoại tình xưa nay luôn được ví như liều thuốc độc. Nó có thể giết chết những trái tim đang yêu, dù là lửa tình đang mãnh liệt đến bao nhiêu. Thậm chí, nó còn khiến vết thương ấy mãi mãi chẳng lành, cứ âm ỉ rỉ máu dù thời gian có dài đến bao nhiêu cũng khó để chữa.
Nhất là trước khi kết hôn chẳng may phát hiện vị hôn thê của mình đã chẳng còn một lòng một dạ, ngoại tình với người khác, cay đắng hơn cả người thứ 3 lại chẳng phải ai xa lạ. Có lẽ điều đó thật khó chấp nhận và tha thứ đối với bất kì ai.

Bậc thầy lừa đảo dùng voucher giả chiếm 32 triệu USD

Lori Ann Villanueva Talens đã bị kết án 12 năm tù giam vì tội bán gần 32 triệu USD tiền giả qua hình thức voucher giảm giá.

Người phụ nữ 41 tuổi, tại Virginia (Mỹ) vận chuyển hàng chục nghìn phiếu giảm giá do cô tự thiết kế và in tại nhà cho mạng lưới hơn 2.000 khách hàng mà cô “dụ dỗ” được trên các trang mạng xã hội như Facebook và Telegram dưới nickname “MasterChef”. Khoảng 100 công ty, bao gồm Procter & Gamble, Coca-Cola và Ziploc, đã trở thành nạn nhân của “đế chế voucher giả” của Lori Ann Villanueva Talens, trong đó công ty giấy Kimberly-Clark bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mất gần 9 triệu USD. 
Bac thay lua dao dung voucher gia chiem 32 trieu USD
Bậc thầy lừa đảo chiếm 32 triệu USD từ việc lưu hành voucher giả 
Theo điều tra của FBI, khám xét căn nhà tại Virginia Beach của “bậc thầy lừa đảo” họ tìm thấy các phiếu voucher giả với tổng trị giá 1 triệu USD trong mọi kẽ hở, từ xe hơi đến túi áo khoác. FBI cũng phát hiện các thiết kế để tạo phiếu giảm giá cho hơn 13.000 sản phẩm khác nhau trên máy tính của Talens.  

Mộ tổ tiên “không cánh mà bay”, con cháu khổ sở tìm xương cốt

Dù người đàn ông không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc di dời nhưng phần mộ tổ tiên vẫn "không cánh mà bay".

Ông Trịnh Song Minh, 53 tuổi, sinh sống tại thôn Sơn Đầu, trấn Thượng Dư, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, do địa phương có dự án phát triển khu công nghiệp nên cán bộ thôn đã vận động người dân di dời mồ mả với mức bồi thường trung bình khoảng 2.000 NDT.
Năm 2019, ông Trịnh đồng ý với lời vận động trong việc di dời lăng mộ của bà nội. Vì việc trang tu lăng mộ rất công phu nên "chính phủ bồi thường cho chúng tôi 4.000 - 5.000 NDT", ông Trịnh nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới