Sau mổ 9 năm, bệnh nhân mới biết có kim trong bụng

Google News

Sau khi chụp X-quang, chị Hòa tá hỏa được biết có một cây kim dài 3-5 cm nằm trong bụng mình suốt 9 năm trời.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hòa, 34 tuổi, ở xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, năm 2005 chị bị vỡ tử cung, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Can Lộc mổ cấp cứu. Sau khi bình phục về, chị Hòa thường thấy đau trong bụng, huyết áp cao. Kể từ lần mổ đó, chị không còn khả năng sinh con nữa.
Đến đầu tháng 11/2014, chị Hòa đã được chồng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc chụp X-quang thì phát hiện có một chiếc kim sót lại trong bụng mình.
 Cây kim trong bụng.
Để chính xác hơn, chị Hòa đã đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An). Qua chụp X-quang, các bác sĩ ở bệnh viện này vẫn kết luận có một chiếc kim nằm trong bụng chị.
Sau khi có kết quả chụp X-quang, ngày 7/11 hai vợ chồng chị Hòa đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc hỏi cho rõ sự việc.
Tại đây, các bác sĩ đã yêu cầu chị lên bàn mổ và tiến hành phẫu thuật lấy chiếc kim ra. Chiếc kim được xác định dài 3-5 cm, nằm ở vùng bụng, cách mặt da tự do khoảng 15 mm.
Qua quá trình đối chiếu hồ sơ, giấy tờ, người trưởng kíp mổ cấp cứu cho chị Hòa là bác sĩ Nguyễn Đức Ngọc, hiện là Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Can Lộc.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Ngọc thừa nhận có mổ cấp cứu chị Hòa cách đây khoảng 9 năm. Bác sĩ Ngọc nói: “Tôi có mổ, không biết có phải bà Nguyễn Thị Hòa này hay không vì tôi nghi lệch tuổi…”.
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)