Thông báo đóng dấu đỏ báo tin mẹ cục trưởng hải quan mất

Dù đã có cáo phó trên báo chí địa phương, nhưng Hải quan Đồng Nai vẫn phát văn bản tới các sở ngành để thông báo về việc từ trần của mẹ Cục trưởng cục Hải quan.

Ngày 21/8, Cục Hải quan Đồng Nai đã phát văn bản về nội dung thông báo thân nhân từ trần, gửi nhiều sở ngành tại tỉnh Đồng Nai.

Văn bản do ông Lê Thế Tử - Chánh Văn Phòng Cục Hải quan Đồng Nai, thừa ủy quyền Cục trưởng, ký.

Nội dung văn bản: Cục Hải quan xin trân trọng báo tin về cụ bà N.T.P là mẹ của ông Lê Văn Danh – Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai đã từ trần…

Văn bản của Hải quan Đồng Nai
 Văn bản của Hải quan Đồng Nai

Văn bản tiếp tục thông báo đầy đủ giờ nhập quan, động quan, địa chỉ viếng, nơi an táng và kính báo tới các sở ngành.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thế Tử xác nhận việc đã ký văn bản trên và việc gửi cho các sở ngành tại tỉnh Đồng Nai… Tuy nhiên, ông Tử cho biết: Việc gửi thông báo này là để cho các cơ quan được biết và là làm theo chỉ đạo của Phó Cục trưởng là ông Thọ (Nguyễn Phúc Thọ-PV).

Ông Nguyễn Phúc Thọ - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai cũng xác nhận là chỉ đạo cho cấp dưới làm văn bản phát đi các nơi.

Ông Thọ cho biết: “Tại vì gấp quá do đám tang có một ngày, sợ có người không đi được nên đã tìm mọi cách nhanh nhất”. Theo ông Thọ, do bạn bè cũng nhiều và chỉ gửi một số sở chứ không phải tất cả các sở ngành?

Ảnh: Giang hồ Tuấn Em nổi loạn sau khi nghe tuyên án tử hình

Khi cảnh sát đưa về trại giam, gã giang hồ Tuấn Em vừa bị cấp phúc thẩm tuyên án tử hình đã lớn tiếng chửi thề. Anh ta muốn đứng lại nói chuyện với người thân.

Sau một năm bị tạm giam, giang hồ bắn chết hai người ở Phú Quốc là Đỗ Thanh Sơn (33 tuổi, Tuấn Em) ra tòa phúc thẩm với vẻ mặt hốc hác. Anh ta để ria tua tủa, thừa nhận hành vi Giết người, Giao cấu với trẻ em, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sau một năm bị tạm giam, giang hồ bắn chết hai người ở Phú Quốc là Đỗ Thanh Sơn (33 tuổi, Tuấn Em) ra tòa phúc thẩm với vẻ mặt hốc hác. Anh ta để ria tua tủa, thừa nhận hành vi Giết người, Giao cấu với trẻ em, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Những vụ tiêu tiền khủng khiếp của Hà Nội gây choáng váng

(Kiến Thức) - Tốn 53 tỷ đồng cắt cỏ 24km đại lộ Thăng Long, quét sơn đánh số một cây xanh hết 700 nghìn… là những vụ tiêu tiền khủng khiếp của Hà Nội gây choáng váng về độ lãng phí.

1, Mỗi năm tốn 700 tỷ cắt tỉa cây, riêng đại lộ Thăng Long tốn 53 tỷ cắt cỏ Thông tin tới cử tri quận Hoàn Kiếm sáng 15/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết một thông tin gây sốc: “Chi phí cắt tỉa cây cỏ của Hà Nội mỗi năm tốn 700 tỷ đồng”.
1, Mỗi năm tốn 700 tỷ cắt tỉa cây, riêng đại lộ Thăng Long tốn 53 tỷ cắt cỏ

Thông tin tới cử tri quận Hoàn Kiếm sáng 15/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết một thông tin gây sốc: “Chi phí cắt tỉa cây cỏ của Hà Nội mỗi năm tốn 700 tỷ đồng”.

Cảnh rợn người những khu tập thể sắp sập ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Nhiều khu nhà tập thể cũ nát ở Hà Nội đang bị xuống cấp ngày càng nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào, đe dọa mạng sống của người dân.

Khu tập thể GA6 Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội) được đưa vào sử dụng từ năm 1987, là tòa nhà xây gạch 5 tầng có 3 đơn nguyên (một loại kết cấu công trình xây dựng - PV).

Khu tập thể GA6 Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội) được đưa vào sử dụng từ năm 1987, là tòa nhà xây gạch 5 tầng có 3 đơn nguyên (một loại kết cấu công trình xây dựng - PV).

Đọc nhiều nhất

Tin mới