“Vua Hổ” tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ dù đang ngồi tù

Maldonado-Passage, người biệt danh "Vua Hổ" đang thụ án 21 năm tù vì nhiều tội danh, tuyên bố việc ông tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 không phải là trò đùa.

Maldonado-Passage thừa nhận bản thân đang ngồi tù và từng sử dụng ma túy nhưng ông cho rằng điều đó không liên quan tới khả năng ông có thể đại diện cho tiếng nói của người Mỹ.
“Vua Ho” tuyen bo tranh cu tong thong My du dang ngoi tu
Maldonado-Passage có biệt danh "Vua Hổ" do từng sở hữu Công viên Động vật Đại Wynnewood, nơi nuôi nhốt nhiều con hổ. Ảnh: Netflix. 
“Đầu tiên, bạn biết đấy, tôi có quyền tham gia tranh cử tổng thống Mỹ. Mọi người nghĩ gì không quan trọng. Đây không phải là một trò đùa”, Maldonado-Passage nói trong một cuộc phỏng vấn của Fox News vào hôm 25/3.
Maldonado-Passage nói với Fox News rằng mình ra tranh cử tổng thống để thúc đẩy sự thay đổi trong hệ thống chính trị và hệ thống tư pháp, đồng thời đặt ra “những câu hỏi thực sự” thay mặt cho người Mỹ đóng thuế.
“...Chúng ta có cựu Tổng thống Donald Trump có khả năng bị truy tố và dính các cáo buộc hình sự khác. Chúng ta có Tổng thống Joe Biden có con trai Hunter Biden đang bị điều tra về tội rửa tiền và những giao dịch tồi tệ”, Maldonado-Passage nói.
“Có gì khác biệt khi một người nào đó ở trong tù nhìn thấy hệ thống như vậy và phơi bày điều này, cố gắng sửa chữa nó?”, Hill dẫn lại lời Maldonado-Passage.
Năm 2018, Maldonado-Passage bị truy tố vì tội danh thuê sát thủ giết người. Các công tố viên nói Maldonado-Passage đã chi 3.000 USD cho một sát thủ đi từ Oklahoma đến Florida để sát hại Carole Baskin, một nhà hoạt động bảo vệ quyền của loài hổ.
Maldonado-Passage có biệt danh "Vua Hổ" do từng sở hữu Công viên Động vật Đại Wynnewood, nơi nuôi nhốt nhiều con hổ. Người đàn ông 60 tuổi này đã bắn chết 5 con hổ hồi tháng 10/2017 để lấy chỗ nhốt những con khác và bán hổ con kiếm tiền. Ông ta ban đầu bị kết án 22 năm tù, sau đó được giảm xuống còn 21 năm vì tội vi phạm Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng và âm mưu thuê giết người, nhắm vào nhà hoạt động bảo vệ động vật hoang dã Carole Baskin.
Điều hai của Hiến pháp Mỹ quy định công dân 35 tuổi trở lên và đã sống ở nước này ít nhất 14 năm đều có quyền ra tranh cử tổng thống hoặc nghị sĩ. Quy định không đề cập tới tình trạng tư pháp của ứng viên.

Cận cảnh núi muối nhân tạo lớn nhất thế giới

Thị trấn Herringen, miền trung nước Đức, là nơi có một núi natri clorua (muối ăn) lớn đến nỗi nó được gọi là Monte Kali. Đây là núi muối nhân tạo lớn nhất thế giới.

Nguồn gốc của núi muối nhân tạo Monte Kali có thể bắt nguồn từ năm 1976, khi muối kali bắt đầu được khai thác từ các mỏ xung quanh thị trấn Hessen. Trước đó, kali được sử dụng để sản xuất các sản phẩm như xà phòng và thủy tinh. Tuy nhiên ngày nay, nó là một thành phần quan trọng trong một số loại phân bón, cao su tổng hợp và thậm chí một số loại thuốc, vì vậy việc khai thác được tăng cường trong vài thập kỷ qua.
Việc khai thác kali tạo ra rất nhiều natri clorua như một sản phẩm phụ, vì vậy, người ta cần một nơi nào đó để lưu trữ nó. Công ty điều hành các mỏ bắt đầu đổ tất cả số muối này cách Herringen vài dặm, và qua nhiều năm, họ đã tạo ra một núi muối khổng lồ mà người dân địa phương đặt tên là Monte Kali hoặc Kalimanjaro (chơi chữ của Kalisalz, từ tiếng Đức có nghĩa là 'kali').

Người đàn ông bất ngờ bị cá sấu cắn ngay trước cửa nhà

Nghe thấy tiếng động lạ, người đàn ông ở Mỹ đi ra mở cửa nhà vì nghĩ rằng đó là ai đó đang tìm kiếm con trai mình thì bất ngờ bị cá sấu cắn trong đau đớn.

Thấy có tiếng động, người đàn ông sống trên đường Champions Drive ở Daytona Beach, Florida (Mỹ) ra mở cửa trước, bất ngờ một con cá sấu cắn vào đùi trên của anh ta.
"Đi ra ngoài và không bật đèn và vừa bước ra ngoài thì có thứ gì đó túm lấy chân tôi, bắt đầu lắc dữ dội", nạn nhân là anh Scott Hollingsworth, cho biết.

Cảnh tượng kinh hoàng sau khi mổ bụng con trăn dài 6 mét

Con trăn dài 6 mét được phát hiện nằm trên mặt đất với cái bụng phình to và dân làng ở Amazon quyết định mổ bụng nó rồi thấy cảnh tượng kinh hoàn bên trong.

Dân làng vô cùng sửng sốt khi họ mổ bụng con trăn khổng lồ dài 6 mét và phát hiện cả một con cừu bị mắc kẹt trong bụng nó. Vụ việc xảy ra ở khu dân cư Sitio Boa Vista và Povoado Santo Antonio ở rìa rừng nhiệt đới Amazon hôm 18/3.
Theo Mirror, dân làng đã giết con trăn sau khi nhận thấy cái bụng phình to của nó và nghi ngờ rằng nó ăn thịt gia súc của họ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới