Thảm án 4 người chết lúc rạng sáng sau tiếng la hét kinh hoàng

Google News

Hàng xóm nghe được tiếng kêu cứu nhưng mọi chuyện đã muộn màng, người mẹ cùng 3 đứa con tử vong trong vụ thảm án kinh hoàng.

Tiếng kêu cứu trong đêm
Tháng 12/2019, một thảm án xảy ra tại ngoại ô LiMa, Peru khiến cho cộng đồng dân cư xung quanh rúng động và bàng hoàng. Chỉ sau một đêm, Jessica Tejeda (34 tuổi) cùng 3 con tử vong do chết cháy và ngạt khói.
Trước khi xảy ra vụ việc kinh hoàng, những tiếng la hét và kêu cứu phát ra từ căn hộ của Jessica đã thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Trong đoạn clip do người hàng xóm ghi lại cho thấy, Jesscia hét lên "đủ rồi" trước khi cô bị sát hại.
Tham an 4 nguoi chet luc rang sang sau tieng la het kinh hoang
 Chân dung nghi phạm.
Khoảng 4h sáng, một cuộc điện thoại khẩn cấp được hàng xóm của nạn nhân thực hiện để báo tin cho cảnh sát. Vì không ai trả lời nên người phụ nữ là hàng xóm đã chạy đến đồn cảnh sát yêu cầu được hỗ trợ. Lúc đó, một người đàn ông khác cũng la hét với cảnh sát để đến giúp đỡ Jessica.
Trước khi nạn nhân tử vong, Jessica gửi tin nhắn thoại cho mẹ cô lúc 4h sáng. Theo lời người mẹ, bà không bao giờ can thiệp vào mối quan hệ của con. Bà vẫn đến thăm Jessica nhưng cô không bao giờ kể với mẹ về mâu thuẫn trong cuộc sống riêng.
Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, Jessica Tejeda và bạn trai là Juan Cesar Augusto Huaripata (28 tuổi) cãi nhau lúc 3h sáng. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Juan dùng dao đâm Jessica 80 nhát. Khi bé Cristian Rivadeneyra (con trai của Jessica với chồng trước) cố gắng cứu mẹ khỏi bàn tay của người đàn ông độc ác thì Juan cũng ra tay với cậu bé 15 tuổi này.
Chưa dừng lại ở đó, Juan phóng hỏa căn hộ rồi bỏ đi để lại Jessica và các con. Vụ cháy khiến Jessica và 2 con trai tử vong, trong đó có một bé mới 3 tuần tuổi (con chung của Jessica và Juan). Còn con gái Mia Rivadeneyra Tejeda được đưa đi cấp cứu nhưng qua đời ở bệnh viện do hít phải khói từ vụ cháy.
Bé trai Fabel Rivadeneyra (con của Jessica với chồng trước) bị Juan đâm ở cánh tay, nhưng nhờ giả vờ chết nên chạy được ra khỏi nhà để cầu cứu hàng xóm giúp đỡ.
Cha mẹ nạn nhân từng sợ bi kịch xảy ra
Juan Cesar Augusto đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi người đàn ông này cố bỏ trốn. Nói về lý do sát hại Jessica, nghi phạm khai: "Cô ấy nói với tôi là sẽ không còn được gặp con trai nữa rồi vào phòng. Cô ấy không chịu ra ngoài, cô ấy ném con trai xuống giường. Tôi bảo cô ấy hãy tránh xa con trai tôi. Tôi không nghĩ được gì khác ngoài con mình".
Sau đó, Juan đã cầm con dao và đâm vào người Jessica. "Tôi không nhận thức được mình đang làm gì, không sáng suốt", Juan nói. Lúc đó, Jessica xin được tha thứ, không muốn làm tổn thương con trai 3 tuần tuổi là con chung của 2 người. Nhưng chính nghi phạm không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân mà ra tay như vậy. Nghi phạm thừa nhận tôn trọng Jessica vì cô là mẹ của con anh ta nhưng thừa nhận chưa bao giờ yêu cô.
Cha của nạn nhân nhớ lại, ông từng nói với con gái chấm dứt mối quan hệ với Juan nhiều lần. Ông và vợ khuyên con gái chuyển đến một căn nhà khác nơi anh trai của Jessica từng sống. "Tôi bảo con gái đừng dính dáng gì đến anh ta, rời xa anh ta đi, nhưng con bé vẫn ở bên người đàn ông đó. Vợ tôi nghi ngờ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra", người cha nói trong nỗi đau khổ. Cha của Jessica cho rằng, mối quan hệ cùng nuôi dưỡng con cái của Jessica với chồng trước khiến cho Juan ghen tuông.
Nghi phạm hiện đang bị tạm giam 18 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Theo Việt Phong/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)