Nga: Mẹ bị buộc tội thuê sát thủ sát hại con gái

Một người phụ nữ Nga đã bị buộc tội thuê một kẻ sát thủ giết con gái riêng nhằm chiếm đoạt căn hộ của nạn nhân.

Một phụ nữ 67 tuổi ở Krasnoyarsk, Nga, đang bị buộc tội thuê sát thủ giết con gái 48 tuổi của mình để dễ dàng thừa kế căn hộ của nạn nhân. Theo các nhà điều tra, bà mẹ đã chia sẻ ý định giết con gái ruột với một người quen ở địa phương.
Vào ngày 19/4/2023, người quen trên đã sắp xếp một cuộc gặp giữa bà mẹ và kẻ giết người thuê tại một công viên trên phố Odesskaya, thành phố Krasnoyarsk. Khi gặp nhau, họ thảo luận về các chi tiết và phương pháp gây án. Người phụ nữ bị cáo buộc đã hứa trả cho kẻ giết người theo hợp đồng 80.000 rúp (khoảng 24 triệu đồng) sau khi hắn đưa ra bằng chứng về vụ giết con gái bà.
Nga: Me bi buoc toi thue sat thu sat hai con gai
Cảnh sát bắt giữ bà mẹ thuê sát thủ giết con gái. Ảnh: OC. 
Thay vì ra tay sát hại con gái của người phụ nữ 67 tuổi, kẻ sát nhân lại đến thẳng cảnh sát và nói với họ về ý đồ bất chính của người phụ nữ. Để thu thập bằng chứng cần thiết cho việc kết án, các điều tra viên yêu cầu người đàn ông tiếp tục đóng vai kẻ giết người và thậm chí giúp anh ta dàn dựng vụ sát hại. Sau khi thông báo cho nạn nhân 48 tuổi về ý định của mẹ cô, cảnh sát đã yêu cầu người con gái phối hợp “diễn”.
Vào ngày 3/5, kẻ giết người theo hợp đồng, dưới sự giám sát của cảnh sát Nga, đã thông báo cho bà mẹ rằng anh ta đã hoàn thành hợp đồng, giết chết con gái bà bằng cách dùng dao đâm liên tiếp vào người. Để làm bằng chứng cho hành vi giết người, kẻ sát nhân đã cung cấp cho nghi phạm chiếc túi của con gái bà. Cùng ngày, người phụ nữ đã chuyển 80.000 rúp đã hứa vào tài khoản của kẻ sát nhân.
Sau khi thu thập tất cả các bằng chứng cần thiết, cảnh sát đã bắt giữ người mẹ Nga và bà ta đang chờ kết án.

Cái giá đắt cho người phụ nữ lên mạng tìm sát thủ giết chồng

Quá khao khát lấy mạng chồng cũ, người phụ nữ phải trả giá đắt cho hành vi xúi giục người khác phạm tội.

Ngày nay, với sự phát triển của internet, con người có thể truy cập hầu hết mọi thông tin, giao tiếp với bất kỳ ai khác trên thế giới, thậm chí làm được nhiều hơn thế nữa. Tận dụng sự đa năng của internet, Wendy Wein, một phụ nữ 52 tuổi đến từ bang Michigan (Mỹ), đã lên mạng để tìm sát thủ giết chồng cũ.
Theo đó, sau khi lên mạng, người phụ nữ này tìm thấy một trang web có tên Re*****an.com. Theo lời giới thiệu, trang web này có tính bảo mật cao, tuân thủ HIPPA (đạo luật về quyền riêng tư và bảo vệ thông tin). Bên cạnh đó, có rất nhiều đánh giá hài lòng từ khách hàng, bao gồm cả những phụ nữ từng có chồng ngoại tình. Sau cùng là lời đề nghị truy cập mạng lưới có trên 17.000 "đặc vụ". Tất cả những điều này dường như là quá đủ cho một người muốn thuê sát thủ như bà Wein.

Cụ ông 73 tuổi thuê sát thủ giết bạn gái để chiếm tài sản

Người đàn ông 73 tuổi đã thuê sát thủ giết bạn gái lâu năm nhằm lấy tiền bảo hiểm và chiếm đoạt hàng triệu USD tài sản của nạn nhân.

Theo Tribune News Service, ông Nelson Chia (73 tuổi) đã bị bắt giữ hôm 28/10 trước cáo buộc liên quan tới vụ án thuê sát thủ giết bạn gái lâu năm ở Oakland, California (Mỹ) hôm 21/8. Nạn nhân là bà Lili Xu (60 tuổi).
Tuy nhiên, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Alameda, ông Chia đã tự sát trong nhà tù Santa Rita chỉ sau vài tiếng đồng hồ bị bắt giữ.

Độc đáo ngôi làng "hình nhân" ở Italia

Một ngôi làng có “hình người” trên đảo Sicily của Ý đang gây sốt mạng xã hội bởi hình dạng độc đáo của nó. Các bức ảnh chụp ngôi làng này từ trên cao đang được lan truyền rộng rãi.

Ngôi làng nhỏ Centuripe vốn được biết đến với vô số di tích La Mã và các tác phẩm điêu khắc cổ quý hiếm. Tuy nhiên, hình ảnh ngôi làng có hình người với cánh tay dang rộng được chụp từ trên không khiến người xem phải kinh ngạc.
Sau một lần tìm kiếm vị trí của quê hương mình trên Google Earth, nhiếp ảnh gia Pio Andrea Peri nhận thấy ngôi làng mình sinh sống có hình dạng khá bất thường. Vì vậy, anh đã quyết định sử dụng máy bay không người lái để kiểm tra điều đó có phải sự thật hay không.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới