Thi thể nam giới có hình xăm thiên thần tố kẻ sát nhân man rợ
Sau khi sát hại nạn nhân, Tuấn còn rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục của anh Th.rồi phi tang xác xuống sông Bắc Hưng Hải một cách man rợ.
Sau khi sát hại nạn nhân, Tuấn còn rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục của anh Th.rồi phi tang xác xuống sông Bắc Hưng Hải một cách man rợ.
Chỉ từ câu hỏi bâng quơ xem nhà có bò bán không, 3 gã thanh niên nghĩ người đàn ông có mang theo nhiều tiền nên đã ra tay sát hại để cướp tài sản.
Nghe chủ nhà nói nếu biết kẻ trộm đồ sẽ vạch mặt, tưởng hành vi của mình đã bị bại lộ, Chính nảy sinh ý định giết người để diệt khẩu.
Có mặt tại hiện trường, cơ quan Công an xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân nữ giới, đang mang thai đã bị hung thủ dùng đâm nhiều nhát trên cơ thể...
Khi đi kéo vó, một người dân vướng phải chiếc bao tải dứa chứa một vật thể lạ giống như con heo chết, ngó vào xem mới phát hiện đó là thi thể người...
Dù kẻ sát nhân rất khôn ranh nhưng chính những nét chữ nguệch ngoạc đã tố cáo hắn nhẫn tâm ra tay sát hại người đàn ông bán ve chai để cướp 280 ngàn đồng.
Chỉ vì bị chửi là ăn cắp, Phàn Lao Lở đã ôm mối thù tức, rồi khi thấy nạn nhân ở một mình đã ra tay đẩy ngã, kéo xuống khe suối và giết hại.
Hiện trường là một thi thể nữ giới được nhét trong chiếc valy, kẻ thủ ác đã tính toán rất kỹ lưỡng khi tưới xăng và đốt sạch toàn bộ những dấu vết quan trọng.
Chỉ vì mâu thuẫn với bạn cùng làm ăn, Nguyễn Văn Chung đã xuống tay giết người, cướp tài sản rồi giấu xác nạn nhân trong hốc đá trong rừng.
Rạng sáng, phát hiện có kẻ lục lọi trong bếp, hai ông bà già đã tóm tên trộm và kéo vào nhà để xem cho rõ mặt, nhưng rồi lại bị hắn đâm tử vong.
Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, lo sợ bị đánh, Nguyễn Đức Tâm đã về phòng trọ lấy một con dao phòng thân. Nào ngờ lại thành hung khí giết người.
Vì muốn bắt kẻ trêu trọc đập cửa nhà mình, cô gái trẻ đã tin lời gã hàng xóm để rồi bị dẫn dụ ra khỏi nhà và chết thảm dưới tay kẻ ác.
Tưởng chừng tội ác mãi bị chôn vùi dưới lòng sông, bộ xương trắng đã vạch trần tội ác của kẻ máu lạnh.
Do hay đến chơi, thấy gia đình bạn gái cũng có tài sản, còn mình thì túng thiếu, Tạ Chung Phương đã ra tay giết người, cướp tài sản.