Con chào đời sau 4 năm bố mẹ tử vong vì tai nạn giao thông

Google News

Cặp vợ chồng đã tử vong trong một vụ tai nạn ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào tháng 3 năm 2013.

Một người phụ nữ mang thai hộ đến từ Lào đã sinh ra bé trai, sử dụng phôi thai đã được thụ tinh của cặp vợ chồng xấu số, theo báo Trung Quốc.
Shen Jie và vợ Liu Xi đã tử vong trong một vụ tai nạn ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào tháng 3 năm 2013. Trước đó, họ đã cùng nhau chữa trị các bệnh sinh sản tại bệnh viện.
Ông bà hai bên bế cháu trai vừa chào đời. 
Sau khi cặp đôi qua đời, cha mẹ họ nộp đơn xin giữ 4 phôi thai đã thụ tinh của cặp vợ chồng tại bệnh viện ở Nam Kinh.
Việc mang thai hộ là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Vì vậy, cha mẹ của cặp vợ chồng đã phải tìm trợ giúp y tế ở nước ngoài. Cuối cùng, họ thuê được một người phụ nữ 27 tuổi đến từ Lào để mang thai đứa trẻ.
Người phụ nữ đã mang thai thành công và sinh bé trai vào tháng 12 năm ngoái. Khi đó, các ông bà rất vui mừng vì có cháu trai nỗi dõi.
"Nó luôn mỉm cười. Đôi mắt của nó rất giống mắt của con gái tôi, nhưng nhìn chung, trông nó giống bố hơn", Hu Xingxian, bà ngoài của đứa trẻ, nói.
Bà Hu đặt biệt danh cho đứa trẻ là "Tiantian", nghĩa là "ngọt nào" trong tiếng Trung.
Ông nội Shen Xinnan cho biết gia đình sẽ nói sự thật khi nào đứa trẻ lớn lên. Trong khi đó, họ sẽ tiếp tục sống ở nước ngoài.
"Chắc chắn chúng tôi sẽ nói với nó những gì đã xảy ra, chúng tôi còn lựa chọn gì nữa đâu?", ông Shen nói.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)