Cô gái bị gia đình bắt cóc, ép cưới đổi lấy 11 tỷ

Một cô gái Mỹ đã bị cha và anh trai mình bắt cóc ở Mexico rồi buộc cô phải kết hôn với người đàn ông lạ ở Ai Cập hoặc Yemen để họ nhận số tiền 500.000 USD (tương đương 11,9 tỷ đồng).

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16/2 đã buộc tội ông Khaled Abughanem (50 tuổi) và con trai Waleed Abughanem (32 tuổi) âm mưu bắt cóc người ở nước ngoài. Hai người này là cha và anh trai của một cô gái giấu tên ở New York (Mỹ). Họ có thể đối diện án tù chung thân nếu bị kết án.
 Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cô gái bị gia đình bắt cóc ở Mexico và bị đưa đến Yemen để ép kết hôn với một người đàn ông không quen biết.
Co gai bi gia dinh bat coc, ep cuoi doi lay 11 ty
Ảnh minh hoạ. 
Bộ Tư pháp cho biết cô gái trên vốn là sinh viên đại học. Vào tháng 9/2021, cô giấu gia đình bí mật đến thành phố Guadalajara ở Mexico để kết hôn với vị hôn phu đã quen nhau 9 năm.
Khi phát hiện ra, gia đình cô gái đã đến Mexico và ép buộc cô trở về nhà trái với mong muốn của cô, theo cáo trạng.
Sau khi quay lại Mỹ, cô gái bị buộc phải thôi học đại học, không được dùng internet hay mạng xã hội, không được phép liên lạc với vị hôn phu và bị nhốt trong nhà.
"Họ nói với nạn nhân rằng nếu cô ấy không đồng ý tham gia một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô ấy sẽ bị nhốt trong nhà, vĩnh viễn không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài và vị hôn phu của cô ấy sẽ bị giết", Bộ Tư pháp cho biết.
Dưới áp lực, nạn nhân phải cùng gia đình bay tới Ai Cập và sau đó là Yemen. Cô đã thất bại trong nhiều nỗ lực chạy trốn khỏi phòng khách sạn và sân bay.
Theo lời kể của cô, cha cô nói với cô ở Cairo (Ai Cập) rằng: "Con không còn ở phương Tây nữa, con đang ở Trung Đông. Ở đây, những người phụ nữ như con đã bị giết".
Khi đáp xuống Yemen, họ đã đến lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát. Tại đây, người cha nói với cô gái rằng ông sẽ được trả 500.000 USD cho cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Tuy nhiên, cô vẫn từ chối làm theo. Sau đó, cô đã bị cha mình đánh đập và bóp cổ.
"Nạn nhân tin rằng cô ấy sống sót sau vụ tấn công là nhờ sự can thiệp của người mẹ", hồ sơ tòa án viết thêm, người cha cô từng nói muốn giết con gái trước khi họ rời Yemen.
Hiện người cha Khaled và người anh trai Waleed của nạn nhân đã bị bắt giam và bị buộc tội bắt cóc.

Bị sư tử tấn công, người phụ nữ liều mạng cắn lại con vật

Khi bị sư tử tấn công bất ngờ, Lidia Hernández liều mạng cắn lại con vật. Con thú được cho là đã trốn thoát khỏi một ngôi nhà ở bang Aguascalientes miền trung Mexico trong một vụ trộm bất thành.

Vụ sư tử tấn công người xảy ra tại một ngôi nhà ở bang Aguascalientes, miền trung Mexico hôm 31/1, Daily Star đưa tin.

Chị Lidia Hernández, 40 tuổi, ra khỏi nhà để chuẩn bị giặt quần áo thì bất ngờ bị con sư tử cái có tên là Salomé tấn công.

Cô gái bị ép kết hôn sau khi xem mắt được 3 ngày

Câu chuyện cô gái 19 tuổi bị bố mẹ ép kết hôn chỉ sau khi đi xem mắt được 3 ngày đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc sôi sục bởi lý do thực sự đằng sau.

Mới đây, báo chí xứ Trung đưa tin về một cô gái trẻ 19 tuổi tại Tứ Xuyên bị ép kết hôn chỉ sau 3 ngày đi xem mắt. Cô gái này cho hay, trong dịp về quê ăn Tết, gia đình sắp xếp một cuộc hẹn hò với đối tượng cô không hề hay biết. Sau đó, chỉ 3 ngày từ cuộc gặp mặt đầu tiên thì cô gái bị ép cưới chàng trai lạ mặt kia.
Dù không muốn nhưng cô gái trẻ vẫn phải chấp nhận kết hôn vì bố mẹ cô đã nhận của người ta 300 nghìn NDT (hơn 1 tỷ đồng) tiền sính lễ. Nếu cô không chấp nhận hôn sự hay đòi ly hôn sau đó, bố mẹ cô phải trả lại toàn bộ tiền sính lễ cho nhà trai.

Vụ người mẫu Hong Kong bị phân xác: Tìm thấy đầu trong nồi súp

Liên quan tới vụ người mẫu Hong Kong bị phân xác, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) tìm thấy phần đầu của người mẫu Abby Choi trong nồi súp ở hiện trường vụ án.

Vụ người mẫu Hong Kong bị phân xác này được đánh giá là sự việc gây rúng động xứ Cảng Thơm. Mới đây, theo nguồn tin SCMP, cảnh sát đã tìm thấy phần đầu và một số xương sườn của người mẫu Hong Kong Abby Choi (Thái Thiên Phượng) trong nồi súp mà cảnh sát mang về từ hiện trường ở Tai Po.
Hai nồi súp được phát hiện tại ngôi nhà ở Tai Po, nơi các phần thi thể của Abby Choi được tìm thấy. Trong nồi còn có cà rốt và củ cải xanh.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.