Bị truy nã gắt nhất Úc, trốn nhiều tháng nhờ "ở với thú"

Google News

Kẻ truy nã khét tiếng nhất nước Úc đã ăn thịt rùa và cướp đồ ăn của nhiều con vật trong sở thú để trốn cảnh sát suốt nhiều tháng, The Sun đưa tin.

Kẻ truy nã khét tiếng nhất nước Úc Malcolm Naden chạy trốn cảnh sát từ năm 2005 đến năm 2012. Trong khoảng thời gian đó, Naden trốn trong một sở thú suốt nhiều tháng.
Một cuốn sách mới ra mắt tiết lộ Naden từng chặt đầu rùa Galapagos và ăn sống nó trong vườn thú ở New South Wales, Úc. Cuốn sách có tên The Contractor, viết về quá trình 7 năm trốn tránh chui lủi của kẻ giết người man rợ.
Bi truy na gat nhat Uc, tron nhieu thang nho "o voi thu"
Malcolm Naden bị bắt năm 2012 khi đang trốn trong rừng. 
Hắn cũng trộm chuối của voi, ngủ trên mái nhà của quản lý sở thú, và tự nấu ăn cho mình bằng những thứ lấy trộm được.
Theo cuốn sách, một nhân viên an ninh đuổi theo Naden vào bụi rậm sau khi hắn bị phát hiện là người “vô gia cư" sống trong vườn thú Western Plains năm 2005.
Thực phẩm bị lấy trộm khỏi chỗ ở của nhân viên sở thú, giấy bọc thức ăn bị phát hiện ở những nơi kì lạ.
Có lúc, bác sĩ thú ý nói đã nhìn thấy thấy Naden chạy trốn khỏi chuồng rùa ở sở thú. Khi đến chuồng rùa, các nhân viên phát hiện Naden chặt đầu một con rùa và moi ruột nó, theo cuốn sách.
Thức ăn của sở thú liên tục biến mất trong vài ngày, nhưng khi cảnh sát có mặt, kẻ giết người đã trốn khỏi khu vực.
Sau đó, phải đến năm 2012, cảnh sát mới bắt được Naden khi hắn đang sống trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng cây dày đặc. Với “thành tích” 7 năm chạy trốn, Naden trở thành một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất nước Úc.
Naden bị truy nã vì đã giết bạn gái của một người em họ, cô Kristy Scholes, người bị bóp cổ chết tại nhà.
Hắn cũng là nghi phạm chính trong vụ mất tích của của em họ Lateesha Nolan. Xác của cô được tìm thấy vài năm sau đó sau khi Naden bị bắt và khai báo với cảnh sát.
Sau khi bị bắt, hắn bị tuyên án tử hình vì vụ giết Kristy Scholes và 21 năm khác vì giết Lateesha Nolan, theo The Sun.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)