Ba vạn người tới tiễn đưa phi công Su-25 hy sinh ở Syria

Google News

Hàng vạn người dân Nga đến từ thành phố Voronezh và các vùng lân cận đã đến dự lễ tang để nhìn phi công Su-25 anh hùng Roman Filipov lần cuối trong lễ tang do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức hôm 8/2.
   

Hơn 3 vạn người dân Nga đã tới đám tang của phi công máy bay chiến đấu Su-25 xấu số thiệt mạng cách đây ít ngày.
Thiếu tá Roman Filipov trong chiến dịch không kích các phiến quân khủng bố ở Syria đã bất ngờ bị trúng đạn và phải nhảy dù. Những tên khủng bố đã lao ra và tìm cách bắt sống Roman. Không chấp nhận bị rơi vào tay địch, Roman đã nã đạn và kích nổ lựu đạn cầm theo người để tự sát.
 Quan tài của thiếu tá Roman trong lễ tang trọng thể.
Hành động dũng cảm của phi công Su-25 Roman đã được ghi công và thi thể của anh cũng được đưa về quê nhà Voronezh để an táng. Roman thiệt mạng khi mới lấy vợ cách đây vài năm và có một con gái 4 tuổi.
Bộ Quốc phòng Nga trao tặng Huân chương Anh hùng nước Nga cho Roman. Đây là huân chương cao quý nhất của nhà nước Nga dành cho những người anh hùng dân tộc. Tham gia lễ tang có sự xuất hiện của thứ trưởng Quốc phòng Nikolai Pankov và Chỉ huy Lực lượng vũ trụ Nga Sergei Surovikin.
Thiếu tá Roman thiệt mạng sau khi tự kích nổ lựu đạn cầm tay. 
Trước khi kích nổ lựu đạn cầm tay, Roman hét lớn: “Đây là vì những người lính Nga”. Đoạn clip giây phút cuối cùng của Roman được các tay súng Al-nusra ghi lại và chia sẻ nhiều trên mạng.
 30.000 người dân xếp hàng chờ đưa tiễn thiếu tá Roman.
Thiếu tá Roman khi còn sống là một người điềm đạm và thông minh. 
Thông tin ban đầu cho rằng chiến đấu cơ của Roman bị bắn hạ bằng tên lửa. Tuy nhiên, tờ Daily Mail của Anh cho rằng Roman bị bắn bằng súng phòng không.
Theo Quang Minh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)