Xả súng ở Las Vegas: Hơn 50 chết, 400 người bị thương

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 50 người đã thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương trong vụ xả súng ở Las Vegas, vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Từ tầng 32 của Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay, kẻ xả súng là Stephen Paddock, 64 tuổi, đã bắn hàng trăm viên đạn vào đám đông khán giả đang tham dự một buổi hòa nhạc ngoài trời.
Xa sung o Las Vegas: Hon 50 chet, 400 nguoi bi thuong
Cánh sát tuần tra hiện trường vụ xả súng ở Las Vegas. Ảnh: Reuters 
Cảnh sát xác nhận kẻ xả súng ở Las Vegas, Stephen Paddock,  đã tự sát.
Kẻ xả súng Stephen Paddock được mô tả là một “sói đơn độc” sống ở một ngôi làng dành cho người hưu trí trong sa mạc xa xôi hẻo lánh. Paddock đã mang theo 10 khẩu súng vào khách sạn và làm thủ tục nhận phòng ngày 28/9.
Hiện chưa rõ động cơ xả súng, nhưng cảnh sát tin rằng Paddock đã hành động một mình “không có liên hệ với bất kỳ nhóm chiến binh nào". Cảnh sát nói thêm: "Chúng tôi không biết ông ta theo hệ thống tín ngưỡng nào”.
Trước đó, Cảnh sát trưởng Las Vegas đã tìm kiếm bạn đồng hành của Paddock là Marilou Danley. Người phụ nữ 62 tuổi này từng ra nước ngoài và được cho là chung sống với Paddock, nhưng không tham gia vào vụ xả súng.
Minh Châu (Theo Telegraph)

>> xem thêm

Bình luận(0)