Trúng số độc đắc nhưng đoản mệnh

Google News

(Kiến Thức) - Một người đàn ông Chicago (Mỹ) “đỏ bạc, đoản mệnh” đang được cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi vì phát hiện chết vì bị đầu độc cyanide.

 Urooj Khan trúng xổ số nhưng chưa kịp nhận giải thì đã bị đầu độc chết.

Urooj Khan 46 tuổi đột ngột chết sau khi trúng giải thưởng xổ số trị giá gần 425.000 USD. Ban đầu cảnh sát còn cho rằng cái chết của ông là tự nhiên,  nhưng sau khi họ điều tra ra được có một người lạ mặt xuất hiện trước khi ông qua đời. Do đó cảnh sát Chicago tìm thêm bằng chứng và phát hiện rằng ông Khan đã bị đầu độc.

Cảnh sát phát hiện ông Khan đã chết ngay, sau khi uống phải cyanide.

Deborah Blum, một chuyên gia về chất độc cho biết rằng, chất cyanide có thể cướp đi tính mạng của một con người trong vòng 5 phút. Trước khi chết, Urooj Khan từng cho biết ông đã thề từ bỏ cờ bạc.

Ông Khan sở hữu chuỗi cửa hàng bán đồ khô tâm và đã tuyên bó rằng, ông sẽ trích một phần khoản tiền trúng sổ xố cho một bệnh viện nhi.

ĐANG ĐỌC NHIỀU
TIN LIÊN QUAN

Nhật Anh (theo BBC)

Bình luận(0)