Chấn động vụ xả súng ở Pháp, 12 người thiệt mạng

Google News

(Kiến Thức) - 11 người chết và 10 người bị thương trong vụ  xả súng kinh hoàng tại trụ sở tờ báo trào phúng tuần Charlie Hebdo nằm ở thủ đô Paris, Pháp.

Tờ báo này từng là mục tiêu của một vụ đánh bom vào năm 2011 sau khi nó in hình ảnh của nhà tiên tri Mohammad lên trang bìa của mình.
5 người bị thương hiện đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Trong số 12 người chết, có 10 nhà báo và 2 cảnh sát.
Chan dong vu xa sung o Paris, 12 nguoi thiet mang (*)
Cảnh sát đang bảo vệ nghiêm ngặt toà soạn báo Charlie Hebdo.

Chan dong vu xa sung o Paris, 12 nguoi thiet mang (*)-Hinh-2
 Tổng thống Pháp Hollande đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường.
Tổng thống Pháp Hollande đã tới hiện trường vụ thảm sát ngay sau đó. Trong một phát biểu mới đây, ông đã gọi cuộc thảm sát là một vụ tấn công khủng bố. 
Hiện tại, chính phủ Pháp đang nâng mức độ an ninh lên cao nhất. Các trụ sở báo chí, trung tâm mua sắm, bảo tàng và các nhà ga đang được đặt dưới sự kiếm soát gắt gao của cảnh sát.
Theo tin mới cập nhật, một nhân chứng kể lại: Chúng tôi nghe thấy có tiếng ồn trên phố, rồi thấy có một vài người đàn ông cầm theo súng Kalashnikov. Chúng tôi gọi cảnh sát ngay và sau đó nghe thấy nhiều tiếng súng nổ. Sau đó 10 phút, chúng tôi thấy có 2 người đàn ông có vũ trang chạy ra phố. 3 cảnh sát đi xe đạp đến nhưng không thể đuổi theo vì những người này có súng. 2 người đàn ông này lên ô tô bỏ đi".
Hoạ sỹ Charb của tờ báo đang bị thương nặng. Anh này từng nằm trong danh sách đen của Al-qaida năm 2013 vì vẽ tranh của nhà tiên tri Mohammad.
Chan dong vu xa sung o Paris, 12 nguoi thiet mang (*)-Hinh-3
Một nạn nhân trong vụ việc được nhân viên y tế cấp cứu và chuyển ra khỏi hiện trường. 

Chan dong vu xa sung o Paris, 12 nguoi thiet mang (*)-Hinh-4
 Hình ảnh chụp từ video cho thấy 2 hung thủ đang cầm súng.
Sau khi bỏ đi, các hung thủ đã bỏ lại chiếc xe của mình và lấy một chiếc xe khác để tiếp tục bỏ trốn. Theo thông tin của cảnh sát, vụ án này hiện có tới 4 tên hung thủ.
Cộng đồng quốc tế đều đồng loạt lên án  hành động này và chia sẻ cũng như cảm thông sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.
Tổng biên tập của tờ báo Gerard Biard đã thoát chết vì đang ở London. Ông này phủ nhận thông tin tờ báo đã bị đe doạ.
Hiền Thảo

Bình luận(0)