Tử hình “sát thủ thuốc nổ” Nguyễn Đức Tiềm

Google News

Nguyễn Đức Tiềm, kẻ gài mìn vào xe máy hại bạn thân, chị dâu và cháu đã bị tuyên án tử hình.

Nguyễn Đức Tiềm, kẻ gài mìn vào xe máy hại bạn thân, chị dâu và cháu đã bị tuyên án tử hình.

Đúng trưa 30/8, tại buổi xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Nam Sơn (TP Bắc Ninh), TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt tử hình Nguyễn Đức Tiềm - bị cáo trong vụ án giả tài liệu các cơ quan nhà nước và cố ý giết người, hủy hoại tài sản.

Áp dụng các tình tiết tăng nặng là "Giết nhiều người", "Giết trẻ em" và "Giết phụ nữ đang mang thai", Hội đồng xét xử kết án Nguyễn Đức Tiềm "kịch khung": Tử hình. Tiềm còn phải bồi thường hơn 200 triệu đồng cho các nạn nhân.

Trước đó, từ 7h30, hàng trăm người dân đã tập hợp tại UBND xã theo dõi phiên xét xử công khai lưu động dù thời tiết nóng bức.

Người dân Bắc Ninh đi xem xử án
Người dân Bắc Ninh đi xem xử án. Ảnh: TTO

Tại phiên tòa, sau khi nghe đại diện viện kiểm sát đọc bản cáo trạng về hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Đức Tiềm khai nhận hành vi làm giả giấy tờ hoàn thiện hồ sơ xin việc để có mức lương cao hơn, đồng thời thừa nhận hành vi cài mìn vào xe máy của anh Trung để dạy cho anh Trung một bài học, bởi nghi ngờ anh có quan hệ không lành mạnh với vợ mình.

Nguyễn Đức Tiềm tại tòa
Nguyễn Đức Tiềm tại tòa. Ảnh: TTO

Về việc cài thuốc nổ vào xe máy của chị Nguyễn Thị Quỳnh, Tiềm khai cũng do thù tức và muốn dạy chị Quỳnh một bài học bởi chị có thái độ coi thường vợ chồng Tiềm, dù vợ chồng chị Quỳnh đang cưu mang cả gia đình Tiềm.

Theo cáo trạng, 7h ngày 1/12/2011, tại thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh xảy ra vụ nổ xe Honda Dream làm chị Nguyễn Thị Quỳnh (30 tuổi) chết tại chỗ và con gái Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) chết sau đó.

Người thân của chị Quỳnh mang theo di ảnh của hai mẹ con
Người thân của chị Quỳnh mang theo di ảnh của hai mẹ con. Ảnh: TTO

 

Anh Nguyễn Văn Quế, bố cháu Khánh Vân và chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh -
Anh Nguyễn Văn Quế, bố cháu Khánh Vân và chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh. Ảnh: TTO

Ngày 13/1/2012, cơ quan điều tra đã bắt Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, ở Kim Đào, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương).

Do mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống với vợ chồng anh Nguyễn Văn Quế (39 tuổi) - chồng chị Quỳnh, đêm 30/11/2011 Tiềm cài thuốc nổ, lèn dây kích điện cài vào đèn hậu xe máy chị Quỳnh trong nhà ngang (chị Quỳnh đi làm về dựng xe ở nhà ngang, nơi gia đình Tiềm ở). Sáng hôm sau chị Quỳnh lấy xe ra ngoài cùng cháu Nguyễn Khánh Vân, khi xe ra khỏi nhà thì phát nổ làm chị chết tại chỗ, cháu Vân qua đời sau đó

Trước đó, ngày 18/6/2010 tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương, Tiềm cũng cài thuốc nổ vào xe máy của anh Lê Đức Trung (sinh năm 1980 là bạn thân của Tiềm ở cùng quê) do nghi ngờ vợ mình là Nguyễn Thị Hồi có quan hệ tình cảm đối với anh Trung.

Theo đó, anh Trung đi liên hoan để xe tại cổng công ty, đến 22h30 lấy xe, nổ máy thì chiếc xe nổ làm anh Trung mất chân trái.

Trước đó, năm 2008, Tiềm làm lễ tân tại một khách sạn trên phố Cửa Nam (Hà Nội), đã dùng “mánh khóe” biến hồ sơ, bằng đại học của người khác thành của mình. Sau đó, Tiềm dùng bằng giả đó đi xin việc tại một khách sạn ở TP. Bắc Ninh.

(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động)

[links()]

Bình luận(0)