Tận mặt tên cướp trẻ tàn bạo chém lìa tay cô gái

Google News

Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng tính tàn bạo của những tên cướp khiến ai cũng khiếp sợ, bất cứ vụ nào chúng cũng ra tay chém trọng thương nạn nhân.

(Kienthuc.net.vn) - Dù tuổi đời của những tên cướp còn rất trẻ, nhưng tính tàn bạo của chúng khiến ai cũng khiếp sợ, bất cứ vụ cướp nào chúng cũng ra tay chém trọng thương nạn nhân.
 
Liên quan đến vụ trọng án chém lìa tay cô gái trẻ cướp tài sản trên đường gần cầu Phú Mỹ gây chấn động dư luận trong những ngày qua, ngày 27/11, Công an quận 2, TPHCM xác nhận vừa bắt giữ 7 đối tượng liên quan.
Hồ Duy Trúc, tên cướp 19 tuổi trực tiếp dùng mã tấu chém lìa tay cô gái.

Thiếu tá Trần Văn Hiếu, Phó trưởng Công an quận 2 cho biết, 4 đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản gồm: Trần Văn Luông (tự Đực, 24 tuổi, quê Bến Tre); Hồ Duy Trúc (tự Tuấn) và Nguyễn Hoàng Phương (tự Bò, cả 2 đều 19 tuổi và cùng quê Ninh Thuận); Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, quê Tây Ninh).
Băng cướp tàn bạo bị CQĐT Công an quận 2 bắt giữ...
Băng cướp tàn bạo bị CQĐT Công an quận 2 bắt giữ...

Riêng 3 đối tượng Huỳnh Bảo Anh (tự Dũng, 44 tuổi, ngụ quận Tân Phú); Cao Danh Hưng (29 tuổi, quê Nghệ An) và Đàm Văn Võ bị bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản của băng cướp nói trên.
và 3 đối tượng tiêu thụ tài sản của băng cướp
...và 3 đối tượng tiêu thụ tài sản của băng cướp

Bước đầu tại CQĐT, băng cướp khai nhận đã gây ra 15 vụ cướp tài sản người đi đường trên các tuyến đường vắng vẻ, thiếu ánh sáng và vùng giáp ranh trên địa bàn TPHCM. Điều đáng nói là trong tất cả các vụ cướp chúng gây ra, chúng đều dùng mã tấu chém trọng thương nạn nhân dù họ chưa kịp phản ứng. Trước khi đi gây án, cả bọn sử dụng ma túy tổng hợp để kích thích nên rất liều lĩnh, ra tay tàn độc và cả 4 tên đều ít nhất 1 lần dùng hung khí chém người.
Cây mã tấu còn dính màu của nạn nhân mà tên cướp gây án
Cây mã tấu tên cướp gây án còn dính máu của nạn nhân.

Trong vụ chém đứt lìa cánh tay phải của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy đêm 24/11 trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, chính tên Trúc là đối tượng trực tiếp chém nạn nhân, sau đó tên Sơn ngồi sau xe tên Phương lao đến giật giỏ xách rồi định cướp xe SH nhưng bị ông Đặng Văn Nở có mặt kịp thời cản trở.

Sau khi gây án, cả bọn quay ngược lên cầu Phú Mỹ về quận 7. Tuy nhiên nhờ sự trao đổi thông tin, phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Công an giáp ranh như quận 2, 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh… nên ngay trong đêm tất cả 4 tên cướp đều sa lưới pháp luật tại 1 khách sạn trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an lần lượt bắt giữ các tên Bảo Anh, Hưng và Võ là những đối tượng tiêu thụ tài sản cho những tên cướp. Tại nơi ở của Bảo Anh, CQĐT thu giữ 1 súng rulo và 9 viên đạn, 8 xe máy tay ga các loại do chúng cướp được, nhiều giấy đăng ký, biển số xe…
Súng và đạn được lực lượng Công an thu giữ tại nhà tên Bảo Anh
Súng và đạn được lực lượng Công an thu giữ tại nhà tên Bảo Anh

Việc lực lượng Công an TP.HCM nhanh chóng khám phá, bắt giữ băng cướp tàn bạo này đã đem lại sự yên tâm cũng như niềm tin cho người dân thành phố. Tuy nhiên Thiếu tá Trần Văn Hiếu khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại về đêm trên các tuyến đường tối, vắng hoặc các đôi nam nữ tâm sự chỗ không người rất dễ bị bọn cướp tấn công, nguy hiểm đến tính mạng.

Vũ Sơn
BÀI ĐỌC NHIỀU:
 
[links()]

Bình luận(0)