Hà Nội: “Giang hồ” bắn chém nhau loạn xạ giữa ban ngày

Google News

Giữa trưa 2 nhóm thanh niên dùng súng và dao bắn chém loạn xạ khiến 1 người chết, 1 người bị thương, hàng chục người dân hoảng sợ.

- Giữa trưa 2 nhóm thanh niên dùng súng và dao bắn chém loạn xạ khiến 1 người chết, 1 người bị thương, hàng chục người dân hoảng sợ.
 
Người dân hoảng sợ
 
Vụ thanh toán lẫn nhau xảy ra vào hồi 12h30 ngày 10/11, tại ngã ba Quán Quạ- thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Nơi xảy ra vụ "thanh toán lẫn nhau" bằng súng hoa cải
Nơi xảy ra vụ "thanh toán lẫn nhau" bằng súng hoa cải
Theo một số người dân khu vực, vụ ẩu đả bằng dao và súng khiến nạn nhân là anh Nguyễn Duy Lập (28 tuổi, ở Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) bị thương rất nặng. Mặc dù được người dân khu vực đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện 198, nhưng anh này đã tử vong.
 
Nạn nhân thứ hai không trong nhóm đánh nhau, bị bắn vào chân khi đang đi qua đây là cháu Chu Ngọc Anh (15 tuổi) hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 11/11, PV Kienthuc.net.vn có mặt tại hiện trường, anh Nguyên Tuấn T, nhà nằm sát chân đê, cạnh cầu Quán Quạ, nơi xảy ra vụ bắn, chém nhau run sợ kể: “Khoảng gần 13h, khi gia đình tôi vừa ăn cơm xong, chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ thấy hơn chục thanh niên đi xe máy đến và 2 bên mâu thuẫn, xảy ra xô xát ẩu đả bằng dao, kiếm. Một lúc sau tôi thấy tiếng súng nổ, đinh tai… Quá hoảng sợ, tôi vội đóng cửa lại”.

Cũng trong tình trạng run sợ, chị Nguyễn Thị L ngồi bán nước cách nơi nhóm côn đồ nổ súng khoảng 30m nhớ lại: “Tôi đang ngồi bán nước, nghe tiếng súng nổ, dao kiếm loạn xạ, tôi đã giật mình vội vàng bỏ quán, chạy vào nhà dân gần đó. Tiếng súng bắn liên hồi diễn ra rất nhanh ngay dưới gốc đa ở cầu Quán Quạ vừa dứt thì nghe thấy tiếng động cơ gần chục chiếc xe máy gầm rú, rồ ga bỏ chạy”.

Đã có hung thủ ra đầu thú

Theo ghi nhận của PV Kienthuc.net.vn, nơi nhóm đối tượng "chọn" làm địa điểm nổ súng thanh toán nhau gần ngay dưới chân dốc gần cầu Quán Quạ, tại gốc đa cổ thụ đầu làng, cách khu dân cư 20-30m.
Đốc Quan  nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng
Ngã ba cầu Quán Quạ nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng
Tuy nhiên, do vị trí này nằm sát với đường quốc lộ dẫn về thị trấn Phùng nên có nhiều người qua lại, không may đúng thời điểm 2 nhóm đối tượng đang “thanh toán lẫn nhau”, cháu Chu Ngọc Anh (15 tuổi, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã “dính đạn lạc”, bị bắn vào chân khi đi học qua đây.

Ngày 11/11, một lãnh đạo Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 12h 35 phút ngày 10/11, tại ngã ba cầu Quán Quạ, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, do mâu thuẫn cá nhân xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Sau đó, hai nhóm đối tượng đã sử dụng dao nhọn và súng hoa cải. Đến lúc này đã có một đối tượng là Nguyễn Đắc Hưng (20 tuổi, ở Thanh Mạc, Thanh Đa, Phú Thọ, là đối tượng dùng súng bắn) đã ra CA huyện Đan Phượng đầu thú.
 
CA huyện Đang Phượng đang tiếp tục điều tra, khoanh vùng, truy bắt các đối tượng còn lại, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo pháp luật.
 
Tiến Dũng

Bình luận(0)