Có phải em bị les mất rồi?

Google News

(Kiến Thức) - Em nhớ bạn vô cùng, bạn ấy cũng vậy. Ngày nào chúng em cũng phải gọi điện, nói chuyện với nhau cả tiếng, đêm đến thì nhắn tin... Em chợt thấy thấy lo sợ. Dường như có gì đó bất bình thường giữa chúng em...

Em và bạn ấy chơi thân với nhau từ năm thứ nhất. Suốt 4 năm qua, chúng em gắn bó với nhau như hình với bóng, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Dù cả em và bạn ấy có nhiều người theo đuổi, nhưng chúng em hứa với nhau là sẽ tập trung cho việc học nên không màng gì chuyện yêu đương. Em nghĩ giữa chúng em là một tình bạn rất trong sáng cho đến kỳ thực tập vừa rồi, em và bạn ấy phải xa nhau một thời gian.

Những ngày đó, em nhớ bạn vô cùng, bạn ấy cũng nói với em như vậy. Ngày nào chúng em cũng phải gọi điện, nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, đêm đến thì nhắn tin... và chỉ mong ngóng đến ngày gặp mặt. Thế rồi em chợt thấy thấy lo sợ. Dường như có gì đó bất bình thường giữa chúng em.

Có phải chúng em bị đồng tính không? Em có nên chấm dứt mối quan hệ này không? Từ thời điểm đó tới giờ em cứ thấy ngại ngại khi tiếp xúc với bạn ấy, không được tự nhiên như trước khiến bạn ấy rất buồn.l

Chu Cẩm Nhung (Đại họcTây Bắc, Sơn La).

Ảnh minh họa. 

Cẩm Nhung thân, em và bạn ấy chơi thân với nhau, khăng khít như hình với bóng suốt một thời gian dài, nên khi xa nhau nhớ nhung, mong ngóng được gặp mặt cũng là điều bình thường, không cứ phải tình yêu mới có tâm trạng này em ạ. Hơn nữa, nếu tình cảm nhuốm màu giới tính thì sẽ đi liền với những khát khao nhục cảm, có ham muốn được gần gũi, âu yếm nhau về mặt thể xác...

Nếu em thấy giữa em và bạn không có biểu hiện này thì không nên nghĩ ngợi, suy diễn xa xôi để rồi lo lắng, làm ảnh hưởng tới tình bạn đẹp mà các em đã có suốt 4 năm qua. Sau này, khi các em ra trường, có tổ ấm riêng, nếu vẫn còn giữ được tình cảm này sẽ là điều rất đáng quý. Chúc em vui.
BÀI LIÊN QUAN

Tri Giao

Bình luận(0)