Hai xã La Ngà, Phú Ngọc tỉnh Đồng Nai là “thủ phủ” của nghề nuôi cá sấu, nay đứng trước nỗi lo khi thương lái TQ thao túng thị trường.
Theo Tiền Phong
Sau cơn “sốt” giá cá sấu vào năm 2014, hàng trăm hộ dân nơi đây đổ xô nuôi cá sấu. Song từ đầu năm đến nay giá cá rớt thảm hại, nhiều người nuôi lâm vào cảnh nợ nần. Năm 2014, gia đình ông Nguyễn Văn Nhựt, ở xã Phú Ngọc, xây thêm chuồng nuôi cá sấu. Nay bên trong chuồng, hàng trăm con nằm há mồm. Tất cả đã đạt trọng lượng 16-18kg, có thể xuất bán nhưng ông Nhựt vẫn không tìm đâu đầu ra.
Cá sấu đến tuổi xuất bán, nhưng người nuôi vẫn phải găm chờ giá. Ảnh: M.T.
Thời điểm năm 2014, ông chủ trại cá sấu này tiếc vì giá cá sấu cao, thương lái Trung Quốc lùng sục đến tận chuồng tranh mua nhưng chỉ có 70 con cá sấu để bán. “Bán 70 con cá sấu được gần 300 triệu đồng. Tôi trả nợ tiền mua thức ăn, còn hơn 200 triệu đồng xây thêm chuồng trại bắt 300 con giống về nuôi”. Gần 2 năm đầu tư, cá lớn, gọi mãi, hôm đầu tháng thương lái đến xem và cho giá 72 ngàn đồng/kg. Với giá này thì chưa bằng giá vốn đầu tư”, ông Nhựt nói.
Trang trại của bà Lưu Thị Hương, ở La Ngà, luôn có khoảng 4.000 cá thể nuôi nhiều lứa để xuất bán. Không chỉ nuôi cá sấu, bà Hương còn làm đại lý mua cá sấu cho các đầu nậu Trung Quốc và bán con giống cho người nuôi. Bà Hương nói: “Giá cá sấu phải đạt 120 ngàn đồng/kg người nuôi mới có lãi. Giá hiện nay thấp dưới mức đầu tư nên buộc phải giữ lại. Bà Hương cho hay, nửa năm nay không còn ai mua cá giống, bà đành phải “ôm” thêm nợ.
“Thương lái Trung Quốc hiện chỉ mua cá trọng lượng 18- 20kg/con với giá từ 70-72 ngàn đồng/kg, vượt trọng lượng này giá sẽ giảm nhiều nữa”- bà Hương nói. Theo bà Hương, rất nhiều hộ trong vùng lần đầu nuôi cá, ít vốn coi như mất trắng.
Ông Nguyễn Văn Chiểu, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Định Quán cho hay, khoảng 7 năm trước đã xảy ra tình trạng cá sấu mất giá, nhưng không đến mức thấp như bây giờ. “Thời điểm cá sấu có giá cao, xe tải chở cá sấu nhộn nhịp ở địa phương này, còn hiện nay lâu lâu mới có chuyến vận chuyển. Giá thấp, nên người nuôi đang cố giữ lại chờ giá”.
Dù đã được khuyến cáo việc tăng đàn sẽ nguy hiểm do giá cả lệ thuộc thương lái, nhưng theo ông Chiểu, do sức hút từ giá cao khiến người dân đổ xô nuôi. Hiện tại, không có công ty nào đứng ra thu mua mà chỉ toàn thương lái Trung Quốc khiến đầu ra không bảo đảm.
>>> Mời quý độc giả xem video Top tỷ phú giàu nhất Việt Nam 2015 (nguồn Youtube):
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Quá trình làm nhiệm vụ, Công an Hợp Kim (Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.