Người đàn ông điên cuồng cầm dao chém vợ giữa đường phố

Cảnh sát Singapore vừa bắt giữ một người đàn ông 46 tuổi sau khi người này điên cuồng cầm dao chém vợ giữa đường phố bất chấp nhiều người can ngăn.

Vào chiều tối ngày 14/4, một vụ tấn công nghiêm trọng đã xảy ra tại Beach Road, Singapore và đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận nước này. Một người đàn ông 46 tuổi đã cầm dao chém vợ mình - một người phụ nữ 41 tuổi.
Bất chấp việc người vợ liên tục la hét và van xin, cô vẫn bị chồng tấn công liên tục và cả người đều có vết thương. Người đàn ông đuổi theo cô vợ đến trước cửa ra vào của một nhà hàng, đè cô xuống đất và dùng hung khí tấn công cô. Đầu và mặt cô ấy dính đầy máu.
Nguoi dan ong dien cuong cam dao chem vo giua duong pho
Hiện trường vụ án. Ảnh: JASON QUAH.
Rất nhiều người đã trực tiếp chứng kiến vụ việc và la hét kêu cứu nhưng không ai dám lại gần vì người đàn ông tỏ vẻ rất hung dữ, không thể kiểm soát. Mỗi khi có người định ngăn cản thì hắn vung dao lên dọa nạt.
Một số nhân viên quán ăn ở gần đó đã cố gắng ngăn cản vụ tấn công bằng cách ném ghế và thùng rác vào người hung thủ.
Cuộc ẩu đả kéo dài khoảng 10 phút.
Một sĩ quan cảnh sát cho biết: "Nhiều người dân đã cố gắng để giúp đỡ nạn nhân và ngăn cản kẻ tấn công. Cảnh sát phải sử dụng tia laser để khống chế hắn".
Khi bị cảnh sát khống chế và bắt đi, tên này đã cố gắng cầm dao rạch cổ tay mình để tự vẫn nhưng bất thành. Cả hai vợ chồng sau đó được đưa tới bệnh viện Tan Tock Seng và đều trong trạng thái tỉnh táo.
Video thương tâm ghi lại vụ việc đã bị lan truyền trên khắp các mạng xã hội và thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Tuy nhiên, cảnh sát Singapore đã đưa ra yêu cầu người dân không được lan truyền các video này.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cảnh sát điều tra. Nếu bị kết án tội cố ý giết người, người đàn ông 46 tuổi này có thể phải chịu mức án từ 20 năm tù đến chung thân.

Người nuôi bò ở Trung Quốc dùng súng sát hại 7 người

Người nông dân nuôi bò dùng súng gây ra vụ thảm án trong ngày Tết, cướp đi sinh mạng 7 người cùng thôn. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn và tự tử.

Mùng 5 Tết Nguyên đán năm 2021, người dân tại thôn Vĩnh Diệu, trấn Thạch Tuyền, thành phố Bắc An, Hắc Long Giang, Trung Quốc, phát hiện 7 người chết do bị bắn. Với một thôn hẻo lánh với vài trăm người sinh sống, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em thì đây là vụ án chấn động.

Kiện phòng khám vì yêu cầu sàng lọc nhầm con gái thành con trai

Một cặp vợ chồng ở New York, Mỹ, đang kiện một phòng khám sinh sản được cho là sàng lọc nhầm giới tính của phôi thai cho khách hàng.

Cặp đồng tính Heather và Robin Wilhelm-Routenberg đã quyết định chỉ sinh con nếu họ có thể đảm bảo đó là một bé gái, vì những tổn thương tình cảm mà Heather từng trải qua trước đó trong cuộc đời. Để đạt được mục tiêu đó, hai người phụ nữ đã tới phòng khám sinh sản CNY ở Latham, New York.
Cặp đôi cho rằng phòng khám này có thể xác định giới tính của phôi thai bằng cách sử dụng trứng từ Robbie và tinh trùng của người hiến tặng. Tuy nhiên, khi Heather mang thai được 15 tuần, cặp đôi đã bị sốc khi biết rằng họ đang có một bé trai, mặc dù họ đã đặc biệt yêu cầu một bé gái. Hai người phụ nữ đang kiện phòng khám vì sơ suất và vi phạm hợp đồng, cùng những điều khác.

Tự thiêu rồi chạy nhanh hết sức để...lập kỷ lục

Một người đàn ông đã mạo hiểm tự thiêu và chạy trước đám đông để lập kỷ lục thế giới.

Trước sự chứng kiến của hơn 2.000 người tại công viên Wandle ở Croydon (Anh), anh chàng Antony Britton đã tự thiêu biến mình thành một quả cầu lửa và cố gắng chạy nhanh hết sức trong hơn 50 giây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới