Nam y tá cưỡng hiếp bệnh nhân COVID-19 gây phẫn nộ

(Kiến Thức) - Một bệnh nhân COVID-19 đã tử vong sau khi bị nam y tá cưỡng hiếp tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Theo NDTV, vụ việc nam y tá cưỡng hiếp bệnh nhân COVID-19 xảy ra tại Bệnh viện và Trung tâm Nghiên cứu Bhopal hồi tháng 4/2021 nhưng mới được tiết lộ gần đây.
Cảnh sát cho biết, nạn nhân 43 tuổi được đưa vào bệnh viện ngày 6/4 để điều trị COVID-19. Tại đây, cô đã bị một nam y tá cưỡng bức. Các nguồn tin cho hay, tình trạng của bệnh nhân xấu đi sau đó và cô qua đời vào buổi tối cùng ngày.
Nam y ta cuong hiep benh nhan COVID-19 gay phan no
Ảnh minh họa.  
Được biết, nạn nhân đã viết đơn tố cáo gửi tới cảnh sát sau khi bị tấn công tình dục. Trong đơn, cô yêu cầu được giữ kín danh tính và vụ việc.
"Đó là lý do tại sao thông tin vụ việc không được chia sẻ với bất kỳ ai ngoại trừ nhóm điều tra", cảnh sát cho hay.

Mời độc giả xem thêm video: Bác sĩ giải cứu bệnh nhân COVID-19 cố nhảy lầu (Nguồn video: THĐT)

Nghi phạm Santosh Ahirwar, 40 tuổi, đã bị bắt và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Trung tâm Bhopal để chờ xét xử.
Trước đây, Santosh Ahirwar từng bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ y tá 24 tuổi và bị đình chỉ công tác vì uống rượu trong giờ làm việc.

Ngủ quên trong thùng rác, bé trai 13 tuổi thiệt mạng

(Kiến Thức) - Một bé trai 13 tuổi đã gặp nạn và tử vong khi ngủ trong thùng rác ở Australia.

Theo Daily Mail, vụ việc bé trai 13 tuổi thiệt mạng khi ngủ trong thùng rác xảy ra tại thành phố Port Lincoln, Australia, vào khoảng 5h20 sáng ngày 11/5.
Khi đó, Spencer Benbolt Junior, 13 tuổi, cùng hai người bạn khác, 11 và 12 tuổi, đang ngủ trong một thùng rác công nghiệp thì chiếc thùng rác bị nhấc lên để đổ rác vào xe tải thu gom.

Đọc nhiều nhất

Tin mới