Cô giáo Phạm Đào (Hải Phòng) từng mơ ước về 1 ngôi nhà cấp 4 cao ráo, thoáng mát với khoảng sân vườn sum suê cây lá nhưng do không tìm được mảnh đất ưng ý nên cuối cùng hai vợ chồng quyết định xây nhà tầng.
Khi ngôi nhà hoàn thiện và chuyển về sinh sống, chị thực sự bị mê mẩn bởi thiết kế hài hòa, hợp lý.
Ngôi nhà có thiết kế 3 tầng, nằm trong một ngõ nhỏ nhưng luôn tràn ngập ánh sáng và không gian thoáng mát, ngập cây xanh. Mỗi ngày trôi qua, chị lại thấy yêu ngôi nhà của mình nhiều hơn. Tổng diện tích nhà khoảng 135m2 với mặt tiền là 6m.
Phòng khách thông với bếp tạo không gian mở mà vẫn ấm cúng. Chị Phạm Đào thích nhất góc quầy bar này, cắm bình hoa nào lên cũng thật ưng ý. Sàn lát gạch men sần.
Góc bàn ăn vừa xinh xắn, vừa ấm cúng giúp bữa ăn luôn vui vẻ.
Chị yêu khoảng sân sau, vị trí thông tầng vừa mang gió và ánh sáng, vừa mang hương ngọc lan đến mọi ngóc ngách trong ngôi nhà.
Mỗi phòng có một vệ sinh riêng, luôn thông thoáng, gọn gàng.
Hoa nở rộ, khoe sắc vào mỗi buổi sớm mai.
Mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, mang sức sống và nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ.