Về nhà bạn trai, tôi sửng sốt vì thói quen "bệnh hoạn" của gia đình anh

Google News

Đêm đó, Trung năm ở giữa, 2 bên là tôi và cô em gái.
 

Càng sống lâu, càng gặp nhiều chuyện đúng là “lạ đời”. Chuyện con trai ngủ với mẹ thì tôi đã từng nghe tới, nhưng chuyện em gái và anh trai lớn tồng ngồng mà vẫn ngủ chung phòng thì đúng là lần đầu tôi được mục sở thị.
Nhưng cay đắng thay, chuyện này lại rơi đúng vào người bạn trai cũng là mối tình đầu của tôi.
Tính tôi rất khó yêu, 28 tuổi đầu vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, cứ ngồi đợi hoài cho đến ngày tìm được người ưng ý.
May thay, ông trời không tuyệt đường sống của người. Cuối cùng, tôi gặp Trung và nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình.
Tôi và Trung yêu nhau rất vui, thường rủ nhau đi ăn uống, hợp nhau về đủ các loại sở thích vì thế dễ dàng chia sẻ cho nhau.
Tôi đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai hạnh phúc với anh khi chúng tôi trở thành vợ chồng. Nhưng rồi, sau một lần về thăm nhà anh thì mọi điều mơ mộng đều tan biến sạch.
Sau 5 tháng yêu nhau, tôi mới có cơ hội được về thăm nhà bạn trai. Vừa bước vào nhà, mẹ anh đã nhìn tôi với vẻ khó chịu. Tuy vậy, tôi vẫn tươi cười niềm nở chào bà rồi đi gọt trái cây.
Khi tôi mang lên phòng khách thì mẹ chồng không ăn mà hỏi luôn bố mẹ tôi làm nghề gì, nhà có mấy anh chị em, lương tháng được bao nhiêu. Những câu hỏi dồn dập khiến tôi không biết đường nào mà trả lời.
Sau khi định thần lại, tôi mới từ tốn đáp:
- Dạ… bố mẹ con ở nhà làm nông, nhà con có 6 anh chị em, con làm lương tháng 5 triệu ạ.
Nghe xong, mẹ Trung chỉ ừ một tiếng rồi bỏ vào phòng. Nào ngờ, Trung vội vã đi theo, 1 lúc sau thì anh quay ra nói với tôi:
- Anh quên không bảo em, lần đầu đến nhà lại mặc cái váy ngắn thế này, quê anh không thoải mái như vậy.
Tôi sửng sốt:
- Váy đến đầu gối mà anh bảo ngắn sao?? Em cũng ở quê nhưng sao em không thấy như vậy là bất lịch sự nhỉ.
- Nhưng mẹ anh không thích đâu. Nhà này có nề nếp gia phong.
Nghe câu đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận với bạn trai như vậy.
Chưa dừng lại ở đó, lúc ấy em gái Trung đi học về, vừa thấy anh trai, nó nhào vào ôm hôn:
- Em nhớ anh quá.
Ve nha ban trai, toi sung sot vi thoi quen
 (Ảnh minh họa)
Trung cưng nựng má em gái rồi vỗ mông nó. Tôi nhìn thấy mà ngạc nhiên vì em gái Trung đã 19 tuổi và đang học cao đẳng rồi.
Tối hôm đó, sau một bữa cơm thiết đãi sơ sài, tôi một mình rửa bát sau đó tắm rửa định vào phòng ngủ.
Ai ngờ vừa bước vào thì thấy cô em gái Trung cùng anh trai đang nằm chình ình trên phòng.
Tôi nháy mắt ra hiệu Trung kêu cô em gái về phòng ngủ, ai ngờ anh bảo:
- Phòng ngủ của nó ở đây mà.
- Thế còn em và anh??
- Ngủ ở đây luôn.
- Cái gì??
Thấy tôi sốc trợn mắt, Trung cười thản nhiên:
- Anh quên không nói với em, từ trước đến nay anh và em gái vẫn ngủ chung phòng.
Tôi chết điếng lần nữa kêu lên :
- Cái..gì??
- Có gì mà em ngạc nhiên thế?? Anh em ruột mà. Từ bé mẹ anh đã bắt cả gia đình ngủ chung để gắn kết tình cảm rồi, sau này tách ra hai người một phòng. Anh và em gái vì thế mà thân nhau lắm.
Nói rồi, anh nhảy lên giường ôm em gái, cô em gái cười hít mắt. Còn tôi thì từ từ bước lên giường với sự chán nản.
Đêm đó, Trung năm ở giữa, 2 bên là tôi và cô em gái.
Nửa đêm anh vừa quay sang ôm tôi thì cô em gái kéo tay:
- Anh hai, gãi lưng cho em với.
Trung lại vội vàng quay sang cô em gái. Tôi tức mình bịt tai đi ngủ. Ai dè, 1 lúc sau khi mở mắt ra thì đã thấy em gái Trung chen vào nằm giữa.
Cô ta còn thì thầm bên tai tôi:
- Chị đừng hòng cướp anh trai tôi đi, từ lúc có chị anh Trung bắt đầu ít quan tâm tới tôi hơn. Trước kia tôi là nhất, thì mãi mãi tôi sẽ đứng nhất.
Tôi nghe thấy mà nổi da gà, trong đầu cứ nghĩ rằng “chẳng lẽ gia đình này bệnh hoạn sao??”.
Sáng hôm sau, tôi vội vã xin phép bắt xe về thành phố.
Mặc dù Trung vẫn đối xử với tôi rất tốt, thế nhưng sau khi về thăm nhà anh, chứng kiến những cảnh tượng đó, tôi chỉ muốn nói lời chia tay ngay lập tức.
Theo kenhsao.net

>> xem thêm

Bình luận(0)