Chồng lao đao khi nhận được lá thư từ người đàn ông lạ mặt

Google News

Sau 2 buổi hôn lễ, vợ chồng họ đã hưởng tuần trăng mật tại Bali và cuộc sống của họ bắt đầu rắc rối từ sau ngày này.

Mời quý vị xem video: 5 điều đại kỵ khiến vợ chồng lục đục
Christopher Forte (36 tuổi) và vợ là chị Juliana Posman (38 tuổi, người Indonesia) gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2010 khi cả hai còn đang làm việc cho công ty IT ở Egham, Surrey, Anh. Cô gái có tấm bằng thạc sĩ đã nói với Forte rằng cô kiếm tiền nhờ sự lên xuống của cổ phiếu. Mỗi ngày, cô thường thắng 500 bảng Anh nhờ tiền cá cược ở một website cá cược chênh lệch, thỉnh thoảng mất khoảng 200 bảng Anh. Nhưng có một lần, anh Forte kể rằng chị đã mất 1,3 triệu bảng Anh trong một ngày. Tuy nhiên, ấn tượng bởi niềm tin của Posman rằng nhất định cô sẽ giàu có, anh đã cầu hôn cô. Về sau, anh thừa nhận rằng tình yêu anh dành cho Posman là một tình yêu mù quáng.
Chong lao dao khi nhan duoc la thu tu nguoi dan ong la mat
Christopher Forte và Juliana Posman. (Ảnh: dailymail) 
Họ kết hôn vào năm 2014 ở khách sạn Grosvenor, Anh. Tổng chi phí họ đã tốn cho hôn lễ này là 20.000 bảng Anh và chỉ vài tháng sau đó, một hôn lễ khác lại diễn ra tại quê hương của Posman với sự tham dự của 100 người. Sau 2 buổi hôn lễ, vợ chồng họ đã hưởng tuần trăng mật tại Bali và cuộc sống của vợ chồng họ bắt đầu rắc rối từ sau ngày này.
Ngay sau tuần trăng mật, vài vấn đề đã bắt đầu nảy sinh. Anh Forte trước đây là một người làm việc về phần mềm và được trả lương rất cao. Khi cưới chị Posman, anh là một giáo viên dạy tiếng nước ngoài ở Brighton, còn chị Posman khi đó có thu nhập 90.000 bảng Anh một năm tiền hoa hồng từ công ty tín dụng và công ty luật. Sau khi cưới, chị bắt đầu mượn tiền chồng và bố mẹ chồng với lý do chứng minh tài chính 5 triệu bảng Anh để xin visa.
Anh Forte kể: “Giờ nhìn lại thấy lý do đó thật rác rưởi. Tôi là người Anh, cô ấy là vợ tôi và chúng tôi có thể lấy visa hợp pháp cho cô ấy chỉ với giá vài nghìn bảng mà thôi. Nhưng tôi lại không nhận ra. Tôi đã quá yêu cô ấy. Tôi thức dậy và cô ấy nói trong nước mắt: “Em cần 15.000 bảng Anh nữa”. Cô ấy sẽ khóc và hỏi liệu tôi có thể lấy tiền từ sổ tiết kiệm, bán trái phiếu, hoặc hỏi bố mẹ tôi. Nếu tôi hỏi bất kì câu hỏi nào, cô ấy sẽ tức giận, bảo tôi không tin tưởng cô ấy và bỏ đi với câu nói: “Anh không còn cần em nữa””.
Cuối cùng, anh Forte cho vợ vay 45.000 bảng Anh còn bố mẹ của Forte dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn đưa con dâu 131.330 bảng Anh. “Juliana nói rằng số tiền vẫn ở trong tài khoản ngân hàng của cô ấy”, anh Forte chia sẻ.
Sau đó, vào tháng 4/2016, anh nhận được lá thư từ một người tên Warren Roiter nói rằng anh và đối tác kinh doanh - ông Isaac Kaye - đã cho Posman vay 2,5 triệu bảng Anh. Họ nói rằng anh Forte đã được lấy làm người bảo đảm cho các khoản vay, trong khi đó chính anh lại là người không biết bất kì điều gì về khoản vay này. Được biết, Posman đã ở Anh từ khi mới 20 tuổi, ban đầu làm việc tại khách sạn Grosvenor, Anh và từ đây, chị đã làm quen được với 2 doanh nhân nói trên.
Khi đó, Roiter đến tìm Forte, Posman đang ở Indonesia và đến khi trở lại Balham, phía nam Luân Đôn, câu chuyện về đã được sáng tỏ. Cô đã cho em trai 750.000 bảng Anh, cho bố mẹ 250.000 bảng Anh và mất vài triệu bảng Anh cho cá cược. Cặp đôi ly hôn vào tháng 8 năm ngoái tại một phiên xử gia đình ở Brighton. Lúc này, chị Posman đồng ý trả 169.000 bảng Anh mà chị vẫn còn nợ anh Forte và bố mẹ chồng, mỗi tháng Posman sẽ trả 1.700 bảng Anh. Tuy nhiên, chị chẳng thể trả nợ và tuyên bố phá sản.
Hiện tại, anh Forte không một xu dính túi, đang tá túc nhà người họ hàng ở Brighton. Trong khi đó, chị Posman đang sống ở Hove, phía Đông Sussex. Anh nói: “ Nghiện cờ bạc là một trong những điều tệ hại nhất vì nó hủy hoại cả gia đình. Cô ấy không kết hôn với tôi vì tiền nhưng cô ấy thấy tôi là người dễ bị thuyết phục. Cô ấy không đáng có được tấm visa”.
Hai doanh nhân Kaye và Roiter được cho rằng đã xóa sổ khoản nợ 2,5 triệu bảng Anh mà Posman đang nợ họ. Tuy nhiên, cả hai từ chối bình luận về vấn đề này. Trong khi đó, chị Posman vừa đăng tải lên mạng xã hội về chuyến đi trượt tuyết của mình và cũng không trả lời phỏng vấn.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)