Chó mẹ sắp sinh kêu thảm thiết, chủ nhân bật ngửa vì cảnh tượng sốc

Google News

Câu nói "như chó với mèo" dường như không đúng lắm trong trường hợp này thì phải.

Gia đình trong câu chuyện này có nuôi một con chó Golden và một con mèo lông trắng. Từ trước tới nay, hai con vật đều chung sống tương đối hòa thuận với nhau.

Mặc dù thi thoảng giữa chúng cũng có xảy ra chút "xô xát" nhỏ, nhưng đa số đều là mèo trắng ra tay bắt nạt chó Golden.

Đây cũng không phải là điều khó hiểu, bởi Golden xưa nay vốn là một loài chó có tính cách hiền lành, ngoan ngoãn.

Cho đến cách đây không lâu, người chủ phát hiện ra con Golden nhà mình đã mang thai. Vì vậy trong khoảng thời gian này, anh luôn chăm sóc nó vô cùng cẩn thận.

Thế nhưng tới một hôm, khi mọi người trong nhà đang ngồi xem tivi bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chó Golden.

Chủ nhà lúc ấy vô cùng hoảng hốt, vì tưởng rằng nó bị làm sao nên vội chạy ra xem.

Khi ra tới nơi, anh thấy chó Golden đang nằm trên mặt đất, còn con mèo nhà mình thì đang thản nhiên bú sữa của chó.

Không chỉ vậy, dáng vẻ của chú mèo quả thực khó mà diễn tả được.

Hai chân trước của nó đặt lên bụng con chó, miệng thì liên tục bú sữa.

Cho me sap sinh keu tham thiet, chu nhan bat ngua vi canh tuong soc

Ảnh: Nguồn Sina.

Không chỉ vậy, dáng vẻ của chú mèo quả thực khó mà diễn tả được. Hai chân trước của nó đặt lên bụng con chó, miệng thì liên tục bú sữa.

Khi chó Golden đang định phản kháng thì mèo trắng đã kịp vươn ra bộ móng vuốt sắc nhọn của mình để hăm dọa không cho đối phương cử động.

Do sắp tới ngày sinh nên Golden không thể giữ nguyên tư thế đó quá lâu vì sẽ rất khó chịu. Thế nhưng trước thái độ hung hăng của con mèo hám sữa kia thì nó cũng chỉ có thể nằm yên chịu trận mà thôi.

Cảnh tượng này quả thật đã khiến cho người chủ của chúng được một phen... "dở khóc dở cười"!  

Theo Nguyễn Phương Thảo/Pháp luật & Bạn đọc

>> xem thêm

Bình luận(0)