Vị hoàng đế nước Việt nào chịu cảnh 'hoán vợ đổi chồng', muốn đi tu ?

Google News

Trước gánh nặng đế vương và món nợ ân tình với người vợ kết tóc xe tơ, vua Trần Thái Tông đã muốn từ bỏ ngai vàng để đi tu.

Chuyện tình của Trần Thái Tông và hoàng hậu Lý Chiêu Hoàng cùng những sự kiện xảy ra trong cuộc đời hoàng đế đến nay vẫn là đề tài hấp dẫn với hậu thế.

Chuyện tình "ngược tâm" của 2 vua Lý - Trần

Để nói về chuyện tình đẫm lệ giữa vua Trần Thái Tông và Trần Cảnh thì phải quay lại tìm hiểu về xuất thân của 2 người. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Lý Chiêu Hoàng (Chiêu Thánh) sinh năm Mậu Dần (1218), là con gái vua Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung. Vào thời điểm Lý Chiêu Hoàng ra đời, nhà Lý đã đến kỳ suy tàn.

Tháng 10/1224, Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ (anh họ Trần Thị Dung), người nắm quyền lực lớn nhất trong triều lúc bấy giờ đã ép vua xuống chiếu lập Chiêu Thánh làm Hoàng Thái tử. Lý Chiêu Hoàng lên ngôi vua năm 7 tuổi, trở thành vị nữ đế đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất của Đại Việt.

Lúc này, Trần Thủ Độ đã lên kế hoạch để giành vương quyền về cho họ Trần. Ông đã đưa cháu họ là Trần Cảnh, 8 tuổi vào cung làm Chánh thủ, hầu hạ Lý Chiêu Hoàng.

Vi hoang de nuoc Viet nao chiu canh 'hoan vo doi chong', muon di tu ?

Trần Thái Tông buộc phải phế Lý Chiêu Hoàng, cưới chị dâu về làm vợ để duy trì ngôi báu cho họ Trần. Ảnh minh họa

Sau khi để 2 đứa trẻ làm bạn với nhau, Trần Thủ Độ loan tin nữ hoàng đã có chồng và dựng lên cuộc hôn nhân giữa Trần Cảnh với Lý Chiêu Hoàng. Vào năm 1225, Trần Thủ Độ đã dàn xếp để Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho chồng. Ngày 21/10/1225, Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế. Từ đây, Lý Chiêu Hoàng bị giáng xuống làm hậu, trở thành tội đồ của nhà Lý.

Vậy là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, triều đại thay đổi, cuộc đời 2 vị vua Trần Cảnh, Lý Chiêu Hoàng cũng theo đó mà xoay vần.

Lựa chọn giang sơn và mỹ nhân

Sau khi bị Trần Thủ Độ ép phế hậu, Trần Cảnh đã tìm đủ mọi cách để giữ lại ngôi vị cho Lý Chiêu Hoàng nhưng bất thành. Thêm chuyện phải lấy chị dâu khiến anh trai nổi loạn, Trần Thái Tông đã chán ngán trò đời đảo điên.

Vào một đêm năm 1236, Trần Thái Tông đã bỏ kinh thành lên núi Yên Tử định xuất gia. Ngai vàng là thứ bao người thèm muốn, khiến phụ tử tranh giành, huynh đệ tương tàn nhưng Thái Tông lại vứt bỏ ngôi báu một cách thản nhiên như không.

Ngày hôm sau, Trần Thủ Độ dẫn các quan lên núi mời vua trở về kinh sư. Lúc này, nhà vua nói: "Vì trẫm non trẻ, chưa cáng đáng nổi sứ mệnh nặng nề, phụ hoàng lại vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trông cậy, nên không dám giữ ngôi vua mà làm nhục xã tắc".

Nài xin nhiều lần không được, Trần Thủ Độ mới bảo mọi người: "Xa giá ở đâu tức là triều đình ở đó". Ông sai người dựng một kinh thành nguyên mẫu Thăng Long ngay trên núi Yên Tử. Trần Thái Tông chán nản nhận ra đối với người quyết đoán, không từ thủ đoạn như Trần Thủ Độ, nếu còn cứng đầu thì rất có thể tính mạng của Chiêu Hoàng và những người vô tội khác sẽ bị làm hại. Cuối cùng, nhà vua đành phải nhượng bộ.

Là vua một nước, Trần Thái Tông không thể tự định đoạt hạnh phúc riêng của mình. Mối nhân duyên của ông và Lý Chiêu Hoàng đến đây chấm dứt. Về sau, Thái Tông đã ban Lý Chiêu Hoàng cho Lê Phụ Trần, một danh tướng được ông nhất mực tin tưởng.

Dưới sự ủy thác của nhà vua, Lê Phụ Trần đã mang đến một cuộc sống bình yên và hạnh phúc nửa đời sau này cho Lý Chiêu Hoàng. Nhìn nhận giai đoạn lịch sử này, nhiều người cho rằng Trần Thái Tông là kẻ vô tình. Nhưng, việc ông dốc sức bảo vệ người mình yêu, mưu cầu hạnh phúc cho bà khi bản thân không làm được mới thấy sự chí tình, chí nghĩa của vị vua này.

Theo Văn hóa và Phát triển

>> xem thêm

Bình luận(0)