Hai luật sư bị đánh viết gì trong thư cảm ơn Tướng Chung?

Ngoài ra, hai luật sư bị hành hung hôm 3/11 muốn gặp gỡ Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung-Giám đốc Công an thành phố Hà Nội “để làm rõ vụ việc”.

Hôm 11/11, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân (thành viên đoàn luật sư Hà Nội) đã gửi thư cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, về việc nhanh chóng chỉ đạo điều tra vụ hai luật sư bị hành hung hôm 3/11.
Hai luat su bi danh viet gi trong thu cam on Tuong Chung?
Hai luật sư bị hành hung gửi thư cảm ơn tướng Chung (ảnh: XUÂN QUANG). 
Liên quan tới kết luận ban đầu về vụ hai luật sư bị hành hung vừa được công bố chiều ngày 10/11, hai luật sư này cho rằng, đây là những thông tin vội vàng, thiếu chính xác.
“Chúng tôi thấy thông tin do Đại tá Nguyễn Văn Viện cung cấp cho cơ quan báo chí là thiếu chính xác, thiếu cẩn trọng do căn cứ vào lời khai từ một phía.
Các thông tin này đều trái ngược với lời khai của chúng tôi đã cung cấp cho cơ quan Cảnh sát điều tra”, thư cảm ơn nêu rõ.
Hai luat su bi danh viet gi trong thu cam on Tuong Chung?-Hinh-2
Luật sư Lê Văn Luân (trái), luật sư Trần Thu Nam (phải) là nạn nhân trong vụ hành hung hôm 3/11 (ảnh: Nhân vật cung cấp). 
Luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân viện dẫn: “Theo các quy định tố tụng dân sự để có một kết luận chính xác cần phải đánh giá toàn diện các chứng cứ, tình tiết của vụ việc một cách khách quan.
Nếu có mâu thuẫn cần phải tiến hành đối chất và các hoạt động điều tra cần thiết khác”.
Từ nhận định trên, hai luật sư này cũng cho rằng, việc Công an Hà Nội tổ chức họp báo, “cung cấp thông tin thiếu chính xác, vội vàng”, đã tạo nên những nghi hoặc, đánh giá không tốt của bạn đọc đối với cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội.
Để làm rõ vụ việc, luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân muốn được gặp Tướng Chung để “chất vấn”.
“Chúng tôi mong muốn có một buổi gặp ông trong thời gian sớm nhất để trao đổi với tư cách một công dân với một người đứng đầu ngành công an thành phố Hà Nội hoặc với tư cách một cử tri với một Đại biểu Quốc hội nếu ông đồng ý, để làm rõ vụ việc", thư cảm ơn nêu rõ.
Trước đó như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, chiều 3/11, luật sư Trần Thu Nam cùng Luật sư Lê Văn Luân (đoàn luật sư Hà Nội) đã đến nhà bà Đỗ Thị Mai (mẹ của nạn nhân Đỗ Đăng Dư-người bị đánh chết trong trại tạm giam huyện Chương Mỹ) tại xã Đông Phương Yên, để làm việc, liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Mai.
Sau khi ra khỏi nhà bà Mai, 2 luật sư bị một nhóm côn đồ đi xe máy chặn ô tô, mở cửa xe đánh đập, gây thương tích nặng. Các đối tượng sau đó đã cướp 1 điện thoại của Luật sư Lê Văn Luân...
Tiếp đó, trong buổi họp báo chiều 10/11, Công an Hà Nội khẳng định vụ việc hai luật sư bị hành hung là do "các đối tượng phát hiện ô tô phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người các đối tượng"...

Ngân sách thiếu, Hải Phòng vẫn xin 7.000 tỷ xây trụ sở hoành tráng!

(Kiến Thức) - Dù ngân sách đang hạn hẹp nhưng ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho rằng việc xin ngân sách 7000 tỉ đồng không có gì là quá đáng!

Liên quan đến dự án xây dựng khu trung tâm hành chính tại Hải Phòng đang gây bức xúc trong dư luận, ngày 10/11, UBND TP Hải Phòng đã họp báo thông tin về dự án này. Chánh văn phòng UBND TP.Hải Phòng Phạm Hữu Thư khẳng định Hải Phòng chưa nghiên cứu, chưa lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở trung tâm hành chính - chính trị “nghìn tỷ. Thực tế, con số 10.000 tỷ với 70% xin ngân sách trung ương (tương đương Hải Phòng xin ngân sách 7.000 tỷ) là con số dự tính để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị mới Bắc Sông Cấm.
“Việc xây dựng khu đô thị mới Bắc Sông Cấm là một trong những hướng quan trọng để xây dựng, phát triển TP.Hải Phòng thành đô thị đặc biệt cấp quốc gia. Chủ trương này được thông qua và xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương và có từ cách đây 12 năm”, ông Thư nói.

Một ngư dân mất tích trên biển Hà Tĩnh

(Kiến Thức) - Trong lúc nhảy xuống biển để gỡ neo, một ngư dân bị đuối nước và chìm xuống biển mất tích 2 ngày qua.

Tối 10/11, xác nhận với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại địa phương có một ngư dân bị mất tích khi đi biển.

Ngư dân bị mất tích được xác định là ông Nguyễn Bá Lạng (SN 1958, ngụ thôn Chùa, xã Cẩm Nhượng).

2000 ngày mẹ già đi khắp nhà xác tìm con mất tích bí ẩn

(Kiến Thức) - Suốt hơn 2 nghìn ngày, người mẹ già lặn lội khắp nơi kể cả nhiều nhà xác ở các bệnh viện để tìm kiếm đứa con trai mất tích bí ẩn.

Chiều tà, trong căn nhà mái tôn, tường gạch xơ xát nằm sâu trong con hẻm nhỏ ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM, bà Nguyễn Thị Gái (59 tuổi) nằm ủ dột trên chiếc võng, mắt ngước lên bàn thờ chồng nghi ngút khói nhang khấn nguyện “Ông phù hộ cho con trai út của mình còn sống, sớm tìm về với mẹ…”
Clip người mẹ già 2000 ngày đi tìm con:

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

Tin mới