Công Vinh khóc nức nở, kể chuyện con gái không nhận ra bố

Google News

Công Vinh cho biết, anh đã từng bật khóc nức nở khi con gái Bánh Gạo không nhận ra bố sau nửa năm không gặp mặt khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Thêm lần nữa, cộng đồng mạng "dậy sóng" trước những chia sẻ tự đáy lòng của anh, được ghi lại trong cuốn tự truyện "Lê Công Vinh - Phút 89", hé lộ nhiều góc khuất trong cuộc đời của cựu danh thủ xứ Nghệ. Trong cuốn sách này, cựu cầu thủ cũng thoải mái chia sẻ những câu chuyện vui buồn, hờn giận từ khi yêu đến khi về chung một nhà với Thủy Tiên.
Theo đó, Công Vinh tiết lộ, anh theo đuổi Thủy Tiên vì suy nghĩ "đang ở đỉnh cao phong độ lại hẹn hò ca sĩ, ngầu phải biết". Và khi đã kết hôn, ông bố một con tiết lộ, trong gia đình, Thủy Tiên là người vừa xây nhà vừa xây tổ ấm, cô đặt đâu thì anh sẽ ngồi đó.
 
Cựu tiền đạo Công Vinh tâm sự từ khi anh trở thành bạn trai của Thủy Tiên, anh gần như không phải đưa ra một quyết định hệ trọng nào. Những gì khó khăn nhất, cần quyết đoán nhất, Thủy Tiên đều làm hết cả.
"Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Ở nhà tôi, Tiên... xây tất. Quanh năm suốt tháng làm bạn với quả bóng, di chuyển hết nơi này đến nơi kia, hết tập lại thi đấu, hết CLB lại lên đội tuyển, tôi chả có mấy thời gian gặp người bạn đời của mình" - Công Vinh nói.
Thời điểm năm 2012, Công Vinh gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp còn Thủy Tiên vươn lên đỉnh cao danh tiếng. Sau chương trình Bước nhảy hoàn vũ, cô được nhiều hợp đồng mời hát và tài trợ đến liên tục. Tuy nhiên, vì tin rằng năm đó sinh con sẽ tốt cho Công Vinh nên cô quyết định gác hết mọi việc lại để chuẩn bị cho việc mang thai.
Trước thông báo ngắn gọn của Thủy Tiên, Công Vinh cho biết, lúc đó anh đã là người "Tiên đặt đâu, tôi ngồi đó." Thế là cung kính không bằng tuân mệnh, anh đồng ý dù hoàn toàn chưa có ý niệm gì về việc làm bố. Nhưng cũng như nhiều người đàn ông Việt Nam, đặc biệt là đàn ông miền Bắc với tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức, anh thích có một đứa con trai. Anh nói với vợ là bản thân muốn con đầu là con trai.
Khoảng bốn tháng sau, kết quả siêu âm cho biết Thủy Tiên bầu con gái. Công Vinh thấy có chút hụt hẫng nhưng khi chứng kiến vợ nghén đến mức ăn gì cũng không nổi, thức ăn nghẹn trong cổ, phải móc để nôn ra hay vào nhà tắm thấy bà xã nằm bệt trong đó vì mệt, anh chịu không nổi. Lúc này anh chỉ cầu cho mẹ tròn con vuông chứ không còn ý định cầu con trai nữa.
Khi Thủy Tiên đến thời khắc sinh nở, Công Vinh được về sớm để ở bên vợ con. Anh lái xe đưa vợ vào bệnh viện. Nhưng Thủy Tiên là người chủ động làm hết tất cả thủ tục cho việc chuẩn bị sinh.
Tới ngày, phóng viên các tờ báo đã túc trực ở viện từ sớm. Thấy vậy, Thủy Tiên dặn dò chồng: "Lát nữa sau khi gây mê và mổ xong, bác sĩ sẽ mang em sang phòng hồi sức. Anh làm ơn giúp em một chuyện, lấy cái khăn che mặt em lại, không cho ai chụp hình hết. Em thà chết chứ không chịu xấu. Em mà thấy hình em trên báo xấu xí, tóc tai xù xì, mặt mũi bơ phờ chắc em sống không nổi"
Thế nhưng, khi thấy con mới sinh mặt mày còn sưng, da đỏ hoét, tóc xoắn hết cả lại, Công Vinh đã hỏi Thủy Tiên: "Sao nó không... giống ai hết em ơi?" Hai vợ chồng còn đùa nhau rằng vợ chồng châu Á lại đẻ ra con châu Phi.
Phải tới khoảng 3 ngày sau, bé Bánh Gạo da dẻ mới hồng lên, mắt mở to như thiên thần. Khi ấy thì Công Vinh mới thốt lên rằng: "Vợ ơi, con mình thiệt, con mình thiệt rồi nè vợ ơi."
Lên chức bố, Công Vinh làm hết tất cả các công việc thay tã, pha sữa chuyên nghiệp đến mức Thủy Tiên phải ngạc nhiên. Hóa ra, anh đã có kinh nghiệm chăm em gái từ nhỏ nên làm những việc này hết sức thuần thục.
Chăm con, anh mới hiểu được sự vất vả của người phụ nữ. Tiếng cười mà Bánh Gạo mang lại cũng khiến anh yêu con gái nhiều hơn. Lúc này, Công Vinh mới nhận ra rằng mình thích con gái hơn con trai.
Cũng trong năm này, Công Vinh phải xa vợ con sang Nhật thi đấu. Cường độ làm việc, thi đấu, tập luyện... kinh khủng khiến anh càng nhớ vợ con hơn. Với vợ thì Công Vinh có thể gọi điện, nhắn tin nhưng với con gái nhỏ, anh chỉ biết lấy hình ra ngắm. Anh quyết tâm thi đấu tốt để con có cuộc sống tốt hơn.
Ngay khi kết thúc hợp đồng trở về, anh vội vàng chạy vào ôm hôn con. Nhưng "Bánh Gạo đạp một cái, mặt nó ngơ ngác vì không hiểu tôi là ai. Tôi ôm, con cũng đẩy ra và khóc to. Hóa ra nửa năm xa bố, Bánh Gạo đã quên mặt bố rồi.
Tôi lủi thủi về phòng, ngồi khóc một mình như đứa trẻ. Mình nỗ lực làm cái gì, hào quang nổi tiếng làm gì, kiếm tiền cố làm gì để rồi chính con đẻ không nhận ra mình." Đó là lý do khiến Công Vinh quyết định không ký tiếp hợp đồng ở Nhật để có thời gian ở bên vợ con.
Từ trước đến nay, Công Vinh luôn được coi là hình mẫu người chồng lý tưởng của nhiều cô gái: thành đạt, tài năng, điềm đạm, hiền lành và dịu dàng chăm sóc vợ. Thế nhưng, ít ai biết, đã có lúc không kiềm chế được bản thân trong lúc bức bối mà anh mâu thuẫn với Thủy Tiên cũng như gây tổn thương cho cô.
Được ví như cặp "Beck - Vic Việt Nam", cuộc sống gia đình của nam tiền đạo xứ Nghệ và nữ ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả hâm mộ. Chính vì vậy mọi thứ xung quanh cuộc sống của cặp đôi luôn được người hâm mộ quan tâm và săm soi. Ngay cả bé Bánh Gạo con gái của cả hai cũng được theo dõi hàng ngày.
Theo Ngọc Anh/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)