Giải mã thú vị về bức chân dung tự họa hơn 800 tuổi của cậu bé Onfim

Hơn 800 năm trước, một cậu bé tên Onfim sống ở Nga đã phác họa chân dung của mình lên bài tập ở trường.

Khoảng 800 năm trước, một cậu bé 7 tuổi tên Onfim dường như cảm thấy chán nản với việc học. Vì vậy, cậu đã vẽ bản thân trông giống như một kỵ sĩ đang giết kẻ thù. Onfim còn viết nguệch ngoạc tên của mình lên các bức phác họa thú vị được vẽ trên hơn chục mảnh vỏ cây bạch dương mỏng vào giữa thế kỷ 13. Các bức vẽ của Onfim đã được bảo tồn qua nhiều thế kỷ nhờ đất ẩm ướt, thiếu oxy ở Novgorod, Nga.

Được biết đến với tên gọi Gramota No. 200, bức tự họa của Onfim bao gồm các bài tập viết bảng chữ cái Cyrillic cùng với hình vẽ một người cưỡi ngựa, tay cầm vũ khí giống như thanh kiếm, kẻ thù bị đánh bại nằm bên dưới cùng với chữ ký: ОНѲИМЄ. Hai hình ảnh con người được vẽ bằng những nét vẽ thô sơ - một manh mối cho thấy cậu bé vẽ chúng khi khoảng 7 tuổi.

dat-5.png
Một trong văn bản khắc trên vỏ cây bạch dương có hình vẽ tự họa của Onfim. Ảnh: Alamy.

Năm 1951, các nhà khảo cổ học ở Novgorod đã phát hiện ra những văn bản cổ tiếng Nga được khắc trên vỏ cây bạch dương đầu tiên. Đến nay, hơn 1.200 văn bản như vậy được tìm thấy. Trước khi có giấy, người xưa dùng các dụng cụ bằng kim loại hoặc xương để khắc chữ lên vỏ cây bạch dương mềm. Kích thước của các văn bản khắc trên vỏ cây bạch dương rất đa dạng, nhưng hầu hết đều có kích thước bằng một tấm bưu thiếp. Nhà sử học người Nga Valentin Yanin ước tính rằng có thể còn hơn 20.000 văn bản khác chưa được khai quật trong các lớp đất ẩm ướt, giống như đất sét.

Thành phố Novgorod nằm ở phía Tây nước Nga, cách St. Petersburg khoảng 160 km về phía Nam. Đây là một trung tâm giao thương lớn trong thời Trung cổ nên tỷ lệ người dân biết chữ cao. Các văn bản khắc trên vỏ cây bạch dương tìm thấy ở Novgorod chủ yếu đề cập đến các giao dịch thương mại hoặc sao chép các đoạn trong Kinh Thánh.

Các văn bản khắc trên vỏ cây bạch dương của Onfim có sự khác biệt. Mặc dù Onfim cũng ghi chép các bài học trên lớp và thánh ca, nhưng hầu hết các văn bản đều có thêm những hình vẽ nguệch ngoạc với phong cách đơn giản đáng yêu như đúng độ tuổi của mình. Theo đó, chúng trở thành những văn bản khắc trên vỏ cây bạch dương thú vị được tìm thấy ở Novgorod. Đây cũng các tác phẩm nghệ thuật sớm nhất do trẻ em thực hiện từng được tìm thấy.

Các nhà nghiên cứu chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng hay ghi chép lịch sử nào giúp giải mã cuộc đời của Onfim. Không ai biết, sau khi lớn lên, liệu Onfim có trở thành một thương nhân hay chiến binh cưỡi ngựa, xông pha chiến trường để tiêu diệt kẻ thù.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.

Choáng ngợp báu vật vàng trong mộ cổ của vương quốc bị lãng quên

Chiếc mặt nạ vàng tinh xảo cùng tấm lụa cổ cho thấy chủ nhân ngôi mộ có thể là tầng lớp thống trị của Vương quốc Tương Hùng.

Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, vùng đất rộng lớn được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, luôn khơi gợi sự kinh ngạc. Ở cực Tây của nó, vùng Ngari sừng sững lặng lẽ. Nơi đây, độ cao trung bình vượt quá 4.000m, gió buốt, không khí loãng, môi trường vô cùng khắc nghiệt và dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, hàng nghìn năm trước, chính trên vùng đất tưởng chừng như hoang vắng này, một nhóm người đã kiên cường gây dựng nên một vương quốc gọi là Vương quốc Tương Hùng.

anh-chup-man-hinh-2026-05-08-122020.png
Ảnh: @Sohu.

Mở mộ cổ, phát hiện báu vật ve sầu bằng vàng giá khủng

Các nhà khảo cổ bất ngờ khi tìm thấy con ve sầu bằng vàng gần như tinh khiết tuyệt đối trong lăng mộ nhà Minh, phản ánh sự xa hoa của chủ nhân ngôi mộ.

Người dân ở núi Võ Phong, huyện Vô Tích tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã khai quật được một lăng mộ thời nhà Minh. Bên trong lăng mộ này chứa hài cốt của một người đàn ông và bốn người phụ nữ. Một khám phá đáng kinh ngạc khác là những đồ tùy táng được chôn trong lăng mộ này.

Khả năng cao, người đàn ông trong lăng mộ là một vị tỷ phú kín đáo, ông ta không chỉ giàu có về vật chất, mà lăng mộ của ông còn chứa đầy những đồ tùy táng quý giá, thể hiện sự xa hoa và địa vị của ông khi còn sống.

Trục vớt nhiều cổ vật La Mã quý hiếm dưới đáy hồ ở Thụy Sĩ

Các thợ lặn đã trục vớt được nhiều hiện vật còn nguyên vẹn từ một con tàu La Mã 2.000 năm tuổi nằm dưới đáy hồ ở Thụy Sĩ.

tau-1.jpg
Trong quá trình kiểm tra "sức khỏe" hệ sinh thái của các hồ và một số khu vực ngập nước ở Thụy Sĩ, các chuyên gia đã phát hiện một bóng đen kỳ lạ dưới đáy hồ Neuchâtel. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, họ tìm thấy rất nhiều hiện vật La Mã dường như bị thất lạc trong một vụ đắm tàu ​​xảy ra vào khoảng 2.000 năm trước. Ảnh: Octopus Foundation.
tau-2.jpg
Các thợ lặn đã trục vớt được nhiều hiện vật từ xác tàu đắm trên bao gồm các bình amphora dùng để đựng dầu ô liu và rượu vang, các mảnh vỡ của xe ngựa, 2 thanh kiếm ngắn gọi là gladii, nhiều đồ gốm sứ như bát, đĩa, cốc... Điều này cho thấy con tàu có đội hộ tống vũ trang hoặc là một phần của quân đoàn đang trên đường bảo vệ biên giới của đế chế La Mã. Ảnh: Octopus Foundation.

Đọc nhiều nhất

Tin mới