Một người đàn ông 44 tuổi sống ở Luznea, Sydney (Australia) không rõ nguyên nhân đã uống 100 viên thuốc diệt chuột để tự tử. Người này chọn địa điểm ngay bên vệ đường nên được người dân đi ngang qua nhanh chóng đưa vào bệnh viện Liverpool (phía Tây Sidney) cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể làm được gì bởi người trưởng thành chỉ cần 3 viên thuốc thuốc diệt chuột là đã đủ mất mạng, huống hồ người đàn ông trung niên đó đã sử dụng lượng độc gấp 30 lần.
Trong quá trình tiếp xúc với thi thể
người đàn ông này, 20 nhân viên y tế đã xuất hiện các triệu chứng như
chóng mặt, buồn nôn. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, các bác sĩ đã phát hiện
ra thuốc chuột khi vào cơ thể con người đã chuyển hóa thành chất
phosphin. Nó có khả năng gây độc đối với những người ở gần hay tiếp
xúc trực tiếp với tử thi, dù lượng độc tố chỉ mới xuất hiện một lượng nhỏ trong
không khí.
Chính vì lẽ đó, nhân viên cứu hỏa phải
mặc trang phục có mặt nạ phòng hơi độc để khâm liệm, bọc xác người đàn
ông trên. Họ làm thay công việc của nhân viên nhà xác thông thường vẫn
làm. Một trường hợp hãi hùng khác là Gloria Ramirez. Vào tháng 2/1994, Ramirez 31 tuổi được đưa vào bệnh viện Riverside (miền Nam California, Mỹ) trong tình trạng nguy kịch vì có khối u ở não. Vào viện khoảng gần 60 phút thì cô gái trên qua đời. Sự việc kỳ lạ đã xảy ra sau đó khi 23 trong số 37 nhân viên y tế có mặt tại đó bị ngộ độc, 5 người trong tình trạng nguy hiểm, 3 nữ y tá bị mất ý thức.
Sau một thời gian nghiên cứu mẫu máu và các mô phủ tạng của Ramirez, Giám đốc Trung tâm khoa học Forensic là Brian Andresen cho biết, họ phát hiện thấy hàm lượng lớn chất dimethylsulfone có trong cơ thể người phụ nữ này. Tuy nhiên, nó không phải là chất có độc tính, gây nguy hiểm cho con người. Sau khi tiến hành phân tích sâu thêm,
nhóm nghiên cứu của ông Andresen đưa ra giả thuyết rằng, để làm dịu những cơn
đau do bệnh ung thư gây ra, Ramirez đã dùng loại thuốc mỡ có chất
dimethylsulfore - DMSO khiến cho bề mặt da của cơ thể láng bóng và bốc
mùi tỏi.
Chất này bôi vào da rồi thấm vào máu, kết hợp với oxy từ mặt nạ
thở oxy của bệnh viện nên tạo thành dimethylsulfone. Từ đó nó tiếp tục kết hợp với các chất
sulfat có trong cơ thể hình thành chất độc dimethylsulfone. Chất này ổn định ở trong nhiệt độ phòng cấp cứu 20 độ C, còn khi ở môi trường 37 độ C
thì không "an toàn". Nó chính là nguyên nhân gây ra những triệu chứng khác lạ ở
các nhân viên y tế tiếp xúc với thi thể Andresen. Mặc dù nhận định trên không được giới khoa học tin tưởng hoàn toàn nhưng nó tạo ra một hướng nghiên cứu hữu ích về hiện tượng hơi độc bốc ra từ xác người chết ảnh hưởng đến những người tiếp xúc.Quan niệm về lời nguyền chết chóc của các xác ướp Pharaoh cũng là một ví dụ cho trường hợp "người âm" làm hại người sống. Một trong những xác ướp bị cho là có khả năng khiến người tiếp xúc phải vong mạng chính là vua Tutkhamun.
Nhà khảo cổ Carter mở dấu niêm phong lăng mộ của vua Tutankhamun vào tháng 11/1922 dưới sự hỗ trợ tài chính của lãnh chúa giàu có George Herbert - người đam mê về lịch sử Ai Cập cổ đại. Kể từ đây, những tin đồn về lời nguyền của vị vua trẻ và những cái chết kỳ lạ, không rõ nguyên nhân của những người tham gia vào cuộc khai quật này bắt đầu xuất hiện.
Theo một số tài liệu, trong khi khám phá mộ của vua Tutankhamun, huân tước Carnarvon đã nhìn thấy một dòng chữ có nội dung: “Cái chết sẽ nhanh chóng đến với ngươi nếu kẻ nào dám xâm phạm sự thanh bình của hoàng đế...”. Bốn tháng sau đó, lãnh chúa Herbert chết vì bị muỗi cắn dẫn đến nhiễm trùng máu. Sau đó, huân tước Carnarvon cũng qua đời. Cái chết cũng lần lượt đến với người em cùng cha khác mẹ và cô nữ hộ lý của ông, tiếp đến là một tỷ phú Mỹ đã từng vào thăm hầm mộ, người thợ chụp ảnh, vị bác sĩ đã chụp hình X-quang xác ướp của Pharaoh, một người đồng nghiệp của ông tên là Arthur Meis (vốn cũng tham gia khai quật hầm mộ) và vợ của Huân tước là bà Almina. Hầu hết những người tham gia quá trình khai quật đều chết một cách bí ẩn. Vì vậy, người ta đồn đoán rằng, lời nguyền của vua Tutankhamun đã ứng nghiệm. Chưa dừng lại ở đó, cuối năm 1970, khi chính quyền Mỹ tổ chức các buổi triển lãm về hiện vật khai quật được trong lăng mộ Pharaoh Ai Cập vĩ đại ở San Francisco, một trong số cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác chiếc mặt nạ vàng của vua Tutankhamun đã bị đột quỵ một cách bí ẩn. Tổng cộng 20 người tham gia đoàn khảo cổ khám phá lăng mộ vua Tutankhamun đã mất mạng một cách bí ẩn khiến mọi người càng tin rằng lời nguyền là có thật.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng cuối cùng xác định lời nguyền chết chóc của vua Tutankhamun không hề tồn tại mà là hành động, âm mưu giết người của một kẻ cuồng tín có tên Aleister Crowley. Trong cuốn sách của nhà sử học Mark Benyon, ông khẳng định, kẻ tôn thờ quỷ Satăng Crowley đã gây ra cái chết của 6 trong số 20 người khai quật mộ vua Tutankhamun. Thậm chí, cảnh sát còn phát hiện ra hắn đang lập mưu giết nạn nhân thứ 7 để khiến mọi người tin rằng, lời nguyền chết chóc của Tutankhamun là có thật. Xác ướp "Người băng Otzi" cũng được xem là một trong số những xác chết gây họa ngay cả khi đã qua đời từ hơn 5.300 năm trước. Vợ chồng người Đức Helmut và Erika Simon phát hiện ra xác ướp này trên dãy núi Alps ở biên giới của nước Áo và Italy.
Lời nguyền chết chóc của xác ướp này được cho là đã ứng nghiệm khi ít nhất 7 người tham gia quá trình khai quật và khám nghiệm đều có kết cục bi thảm: hoặc chết vì tai nạn hoặc vì những căn bệnh nan y hiếm gặp.
Không những vậy, người phát hiện ra xác ướp là ông Helmut cũng bị một cơn bão tuyết chôn chết ngay sau khi nhận được 50.000 bảng Anh tiền thưởng vì có công phát hiện ra "Người băng Otzi". Người tìm ra thi thể của ông Helmut cũng đột ngột qua đời sau đó.
Hàng loạt cái chết đột ngột, không rõ
nguyên nhân của các nhà khảo cổ học, chuyên gia nghiên cứu và người phát
hiện ra xác ướp càng khiến mọi người tin
rằng, lời nguyền chết chóc của xác ướp là có thật.
Romanov là gia tộc hoàng gia Nga cuối thế kỷ XIX đã bị diệt vong bởi một thế lực vô hình được cho là "lời nguyền quái đản" của Grigori Rasputin. Rasputin có tài năng phi thường là chữa lành bệnh cho người khác bằng phương pháp thôi miên. Sau này chính nhờ tài năng ấy mà ông đã giúp cứu chữa hoàng thái tử Aleksey – người mắc "căn bệnh hoàng gia" máu khó đông nên được Sa hoàng Nicholas vô cùng tin tưởng, trọng dụng.Rasputin bị cáo buộc lạm dụng tình dục các trinh nữ, tổ chức các cuộc cầu nguyện trá hình nhằm quan hệ xác thịt với nữ giới thuộc tầng lớp thượng lưu. Cuối cùng, ông bị trục xuất khỏi Nga. Ông đã viết cho Nicholas một bức thư vào tháng 12/1916. Theo đó, Rasputin tiên đoán trước được mình sẽ bị ám sát chết. Ông nói với Sa hoàng, nếu như ông bị ám sát bởi những người quý tộc thì hoàng gia chắc chắn sẽ diệt vong, chế độ quân chủ Nga sẽ bị tiêu diệt trong một năm tới: “Anh em sẽ giết anh em”, “Nước Nga sẽ chìm trong khủng hoảng suốt 25 năm”.
Quả thật, lời nguyền của Rasputin đã
ứng nghiệm khi chế độ quân chủ Nga biến mất sau Cách mạng Tháng Mười năm
1917. Gia tộc Romanov bị diệt vong hoàn toàn, ngay cả đầy tớ, nữ tỳ và
đầu bếp cũng không giữ được mạng.
Một người đàn ông 44 tuổi sống ở Luznea, Sydney (Australia) không rõ nguyên nhân đã uống 100 viên thuốc diệt chuột để tự tử. Người này chọn địa điểm ngay bên vệ đường nên được người dân đi ngang qua nhanh chóng đưa vào bệnh viện Liverpool (phía Tây Sidney) cấp cứu.
Tuy nhiên, các bác sĩ không thể làm được gì bởi người trưởng thành chỉ cần 3 viên thuốc thuốc diệt chuột là đã đủ mất mạng, huống hồ người đàn ông trung niên đó đã sử dụng lượng độc gấp 30 lần.
Trong quá trình tiếp xúc với thi thể
người đàn ông này, 20 nhân viên y tế đã xuất hiện các triệu chứng như
chóng mặt, buồn nôn. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, các bác sĩ đã phát hiện
ra thuốc chuột khi vào cơ thể con người đã chuyển hóa thành chất
phosphin. Nó có khả năng gây độc đối với những người ở gần hay tiếp
xúc trực tiếp với tử thi, dù lượng độc tố chỉ mới xuất hiện một lượng nhỏ trong
không khí.
Chính vì lẽ đó, nhân viên cứu hỏa phải
mặc trang phục có mặt nạ phòng hơi độc để khâm liệm, bọc xác người đàn
ông trên. Họ làm thay công việc của nhân viên nhà xác thông thường vẫn
làm.
Một trường hợp hãi hùng khác là Gloria Ramirez. Vào tháng 2/1994, Ramirez 31 tuổi được đưa vào bệnh viện Riverside (miền Nam California, Mỹ) trong tình trạng nguy kịch vì có khối u ở não. Vào viện khoảng gần 60 phút thì cô gái trên qua đời. Sự việc kỳ lạ đã xảy ra sau đó khi 23 trong số 37 nhân viên y tế có mặt tại đó bị ngộ độc, 5 người trong tình trạng nguy hiểm, 3 nữ y tá bị mất ý thức.
Sau một thời gian nghiên cứu mẫu máu và các mô phủ tạng của Ramirez, Giám đốc Trung tâm khoa học Forensic là Brian Andresen cho biết, họ phát hiện thấy hàm lượng lớn chất dimethylsulfone có trong cơ thể người phụ nữ này. Tuy nhiên, nó không phải là chất có độc tính, gây nguy hiểm cho con người.
Sau khi tiến hành phân tích sâu thêm,
nhóm nghiên cứu của ông Andresen đưa ra giả thuyết rằng, để làm dịu những cơn
đau do bệnh ung thư gây ra, Ramirez đã dùng loại thuốc mỡ có chất
dimethylsulfore - DMSO khiến cho bề mặt da của cơ thể láng bóng và bốc
mùi tỏi.
Chất này bôi vào da rồi thấm vào máu, kết hợp với oxy từ mặt nạ
thở oxy của bệnh viện nên tạo thành dimethylsulfone.
Từ đó nó tiếp tục kết hợp với các chất
sulfat có trong cơ thể hình thành chất độc dimethylsulfone. Chất này ổn định ở trong nhiệt độ phòng cấp cứu 20 độ C, còn khi ở môi trường 37 độ C
thì không "an toàn". Nó chính là nguyên nhân gây ra những triệu chứng khác lạ ở
các nhân viên y tế tiếp xúc với thi thể Andresen.
Mặc dù nhận định trên không được giới khoa học tin tưởng hoàn toàn nhưng nó tạo ra một hướng nghiên cứu hữu ích về hiện tượng hơi độc bốc ra từ xác người chết ảnh hưởng đến những người tiếp xúc.
Quan niệm về lời nguyền chết chóc của các xác ướp Pharaoh cũng là một ví dụ cho trường hợp "người âm" làm hại người sống. Một trong những xác ướp bị cho là có khả năng khiến người tiếp xúc phải vong mạng chính là vua Tutkhamun.
Nhà khảo cổ Carter mở dấu niêm phong lăng mộ của vua Tutankhamun vào tháng 11/1922 dưới sự hỗ trợ tài chính của lãnh chúa giàu có George Herbert - người đam mê về lịch sử Ai Cập cổ đại. Kể từ đây, những tin đồn về lời nguyền của vị vua trẻ và những cái chết kỳ lạ, không rõ nguyên nhân của những người tham gia vào cuộc khai quật này bắt đầu xuất hiện.
Theo một số tài liệu, trong khi khám phá mộ của vua Tutankhamun, huân tước Carnarvon đã nhìn thấy một dòng chữ có nội dung: “Cái chết sẽ nhanh chóng đến với ngươi nếu kẻ nào dám xâm phạm sự thanh bình của hoàng đế...”.
Bốn tháng sau đó, lãnh chúa Herbert chết vì bị muỗi cắn dẫn đến nhiễm trùng máu. Sau đó, huân tước Carnarvon cũng qua đời. Cái chết cũng lần lượt đến với người em cùng cha khác mẹ và cô nữ hộ lý của ông, tiếp đến là một tỷ phú Mỹ đã từng vào thăm hầm mộ, người thợ chụp ảnh, vị bác sĩ đã chụp hình X-quang xác ướp của Pharaoh, một người đồng nghiệp của ông tên là Arthur Meis (vốn cũng tham gia khai quật hầm mộ) và vợ của Huân tước là bà Almina. Hầu hết những người tham gia quá trình khai quật đều chết một cách bí ẩn. Vì vậy, người ta đồn đoán rằng, lời nguyền của vua Tutankhamun đã ứng nghiệm.
Chưa dừng lại ở đó, cuối năm 1970, khi chính quyền Mỹ tổ chức các buổi triển lãm về hiện vật khai quật được trong lăng mộ Pharaoh Ai Cập vĩ đại ở San Francisco, một trong số cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác chiếc mặt nạ vàng của vua Tutankhamun đã bị đột quỵ một cách bí ẩn. Tổng cộng 20 người tham gia đoàn khảo cổ khám phá lăng mộ vua Tutankhamun đã mất mạng một cách bí ẩn khiến mọi người càng tin rằng lời nguyền là có thật.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng cuối cùng xác định lời nguyền chết chóc của vua Tutankhamun không hề tồn tại mà là hành động, âm mưu giết người của một kẻ cuồng tín có tên Aleister Crowley. Trong cuốn sách của nhà sử học Mark Benyon, ông khẳng định, kẻ tôn thờ quỷ Satăng Crowley đã gây ra cái chết của 6 trong số 20 người khai quật mộ vua Tutankhamun. Thậm chí, cảnh sát còn phát hiện ra hắn đang lập mưu giết nạn nhân thứ 7 để khiến mọi người tin rằng, lời nguyền chết chóc của Tutankhamun là có thật.
Xác ướp "Người băng Otzi" cũng được xem là một trong số những xác chết gây họa ngay cả khi đã qua đời từ hơn 5.300 năm trước. Vợ chồng người Đức Helmut và Erika Simon phát hiện ra xác ướp này trên dãy núi Alps ở biên giới của nước Áo và Italy.
Lời nguyền chết chóc của xác ướp này được cho là đã ứng nghiệm khi ít nhất 7 người tham gia quá trình khai quật và khám nghiệm đều có kết cục bi thảm: hoặc chết vì tai nạn hoặc vì những căn bệnh nan y hiếm gặp.
Không những vậy, người phát hiện ra xác ướp là ông Helmut cũng bị một cơn bão tuyết chôn chết ngay sau khi nhận được 50.000 bảng Anh tiền thưởng vì có công phát hiện ra "Người băng Otzi". Người tìm ra thi thể của ông Helmut cũng đột ngột qua đời sau đó.
Hàng loạt cái chết đột ngột, không rõ
nguyên nhân của các nhà khảo cổ học, chuyên gia nghiên cứu và người phát
hiện ra xác ướp càng khiến mọi người tin
rằng, lời nguyền chết chóc của xác ướp là có thật.
Romanov là gia tộc hoàng gia Nga cuối thế kỷ XIX đã bị diệt vong bởi một thế lực vô hình được cho là "lời nguyền quái đản" của Grigori Rasputin. Rasputin có tài năng phi thường là chữa lành bệnh cho người khác bằng phương pháp thôi miên. Sau này chính nhờ tài năng ấy mà ông đã giúp cứu chữa hoàng thái tử Aleksey – người mắc "căn bệnh hoàng gia" máu khó đông nên được Sa hoàng Nicholas vô cùng tin tưởng, trọng dụng.
Rasputin bị cáo buộc lạm dụng tình dục các trinh nữ, tổ chức các cuộc cầu nguyện trá hình nhằm quan hệ xác thịt với nữ giới thuộc tầng lớp thượng lưu. Cuối cùng, ông bị trục xuất khỏi Nga. Ông đã viết cho Nicholas một bức thư vào tháng 12/1916. Theo đó, Rasputin tiên đoán trước được mình sẽ bị ám sát chết.
Ông nói với Sa hoàng, nếu như ông bị ám sát bởi những người quý tộc thì hoàng gia chắc chắn sẽ diệt vong, chế độ quân chủ Nga sẽ bị tiêu diệt trong một năm tới: “Anh em sẽ giết anh em”, “Nước Nga sẽ chìm trong khủng hoảng suốt 25 năm”.
Quả thật, lời nguyền của Rasputin đã
ứng nghiệm khi chế độ quân chủ Nga biến mất sau Cách mạng Tháng Mười năm
1917. Gia tộc Romanov bị diệt vong hoàn toàn, ngay cả đầy tớ, nữ tỳ và
đầu bếp cũng không giữ được mạng.