Vợ biết tôi ngoại tình nhưng vẫn im lặng và cái bẫy phía sau

Google News

Tôi quên nhanh cảm giác ngoại tình tội lỗi mà thay vào đó là nhớ nhung Nguyệt, tôi danh chính ngôn thuận đưa cháu của mẹ vợ đi tìm kiếm hàng. 

Tuy đã có vợ con nhưng mỗi khi ra đường mắt tôi hoạt động không ngừng nghỉ bởi những cô gái trẻ đẹp ở ngay trước mặt. Nhiều lần mải nhìn gái khi đang chở vợ con đi chơi tôi suýt đâm vào xe phía trước. Thế nhưng sự may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với tôi.
Vợ bị xe máy đè gãy chân và con bị xây xước mặt mũi chỉ vì tính mê gái của tôi (Ảnh minh họa). 
Hôm ấy chở vợ con đi dạo, bất ngờ trên đường xuất hiện cô gái ăn mặc thiếu vải, xinh đẹp đi trên chiếc xe tay ga khiến tôi nhìn không chớp mắt. Chỉ đến khi đâm rầm vào chiếc xe ô tô dựng bên vệ đường tôi mới tỉnh. Hậu quả để lại là vợ bị xe máy đè gãy chân và con bị xây xước mặt mũi. Trong lúc đau đớn vợ tôi vẫn cố thốt lên:
- Từ lần sau em sẽ không bao giờ ngồi xe anh nữa, tính mạng của mẹ con em chẳng biết anh sẽ lấy đi lúc nào.
- Đừng kêu gào nữa mọi người nghe thấy bây giờ, anh đang rối hết cả lên đây này.
Từ sau vụ tai nạn đó vợ con tôi không bao giờ dám ngồi sau tay lái của tôi nữa. Còn tôi thỏa sức ngắm nhìn gái đẹp mỗi khi ra đường mà không lo có vợ đằng sau véo bẹo hay càu nhàu.
Đã lâu rồi không đón bà ngoại ra chơi nên vợ tôi ngỏ ý muốn đưa bà về ở vài tháng. Mẹ vợ tôi không hiền lành như vợ nên tôi cũng chẳng ưa bà lắm nhưng chiều cô ấy nên tôi cố im lặng nhẫn nhịn. Vừa đón mẹ vợ từ bến xe về bà đã oang oang cái mồm:
- Hôm nay con rể suýt làm mẹ chết oan đấy, đi đường mắt anh để đâu mà hai bên là hai chiếc xe tải anh lại nhảy vào giữa để đi. Mẹ tưởng lúc ấy chúng ta bị bẹp dí ở trong rồi chứ. Đến khi thoát ra khỏi hai chiếc xe mẹ mới biết mình còn sống đấy.
- Lại vì nhìn gái bên đường chứ gì, đấy chỉ vì gái mà mẹ con con cũng suýt chết đấy.
- Thôi mà em chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì nữa, với lại anh thích nhìn người đẹp chứ có ngoại tình bỏ vợ đâu mà lo.
Mẹ vợ tròn mắt lại không nói gì khiến tôi bắt đầu thấy lo bởi sự im lặng đó. Một ngày đi làm về tôi ngạc nhiên khi thấy trong nhà xuất hiện một cô gái xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng nên buột miệng xuýt xoa:
- Người đẹp từ đâu xuất hiện ở nhà anh vậy?
Cô gái chưa kịp trả lời thì mẹ vợ đã bước ra:
- Đây là cháu họ của mẹ ở quê ra muốn tìm kiếm vài mặt hàng mang về kinh doanh đấy mà. Con xem có giúp được gì cho em nó không?
- Vâng được mẹ ạ, để mai con đưa em đi xem vài loại hàng ạ.
Không mảy may nghi ngờ gì tôi vô tư chở em qua vài con phố tìm những mặt hàng cho em ấy chọn. Khi đã thấm mệt tôi rủ em đến quán ngồi uống nước cho mát. Chẳng hiểu sao em lại chỉ cho tôi vào đúng cái quán có những cặp đôi yêu nhau. Nhìn thấy cảnh những cô gái chàng trai xoắn xít bên nhau hôn hít ôm ấp khiến tôi ngượng hết cả mặt chỉ biết cúi đầu xuống đất. Nhưng Nguyệt lại tỏ ra rất phấn khích cứ sán lại gần tôi cố tình động chạm vào cơ thể và kích động tôi:
- Em xinh đẹp thế này mà anh không động lòng sao?
- Thôi chúng ta về đi, vợ anh mà biết được chúng ta vào đây cô ấy lại nổi máu Hoạn Thư thì khổ.
- Anh không nói em không nói thì sao chị ấy biết.
Vừa nói tay Nguyệt liên tục động chạm vào cơ thể tôi khiến cả người tôi run rẩy nhưng có cảm giác rất khoan khoái mà ở bên cạnh vợ tôi không có được.
Đến hôm sau khi tôi vừa đi làm về Nguyệt đã chặn ở ngoài cổng vào bảo chở cô ấy đi lấy vài mặt hàng. Tin tưởng Nguyệt tôi liền chở em đi lấy hàng. Thế nhưng đi đến trước một nhà nghỉ em bảo dừng lại vào gặp bạn có chút việc. Vào nhà nghỉ em nói gì với người lễ tân rồi đưa tôi lên phòng. Tôi ngoan như con cún làm theo sự chỉ bảo của Nguyệt mà không cãi lại một lời nào. Để rồi khi đã xong xuôi mọi việc tôi thấy hối hận vô cùng, đã phản bội sự tin yêu của vợ con.
Thế nhưng tôi quên nhanh cảm giác ngoại tình tội lỗi mà thay vào đó là nhớ nhung Nguyệt, tôi danh chính ngôn thuận đưa cháu của mẹ vợ đi tìm kiếm hàng. Thế nhưng vừa đi được đoạn đường chúng tôi đã ghé vào nhà nghỉ để dành những giây phút ngắn ngủi bên nhau.
Đúng là cái cảm giác vụng trộm và lạ lẫm khiến tôi càng hưng phấn và ham muốn hơn. Mỗi lần trở về sau khi đã no xôi chán chè tôi bảo em ấy mua vài món đồ gì đó về để có cớ là đã làm việc rất tích cực mới kiếm được vài mặt hàng.
Đến ngày thứ 4, trong lúc mẹ vợ và vợ cùng các cháu đi siêu thị thì tôi cùng Nguyệt đi đặt hàng ở công ty lớn. Thế nhưng tôi lại chủ động kéo Nguyệt đi nhà nghỉ và dẹp việc lấy hàng sang một bên. Đang lúc tôi và Nguyệt hành sự chẳng hiểu sao cánh cửa phòng tôi đã chốt rồi lại bị bung ra để rồi chết đứng khi nhìn thấy vợ và mẹ vợ từ ngoài cửa phòng bước vào. Vợ tôi nói:
- Cứ nghĩ anh sẽ chỉ thích gái đẹp đi trên đường, nhưng nếu có cơ hội anh sẵn sàng quên vợ con để sà vào vòng tay người con gái khác. Em cũng không ngờ anh là người dễ dàng sa ngã thế, nếu không cho anh bài học anh sẽ không sáng mắt ra. Tôi đã ghi lại tất cả hình ảnh của hai người nếu sau này anh làm mẹ con tôi khổ sở lần nữa thì chiếc video này sẽ được gửi về cho mẹ chồng.
- Vậy ra em và mẹ đã gài anh phải không? Trời ơi sao quá đáng vậy, anh thật sự không hiểu em là người thế nào nữa. Sống với nhau mà không tin tưởng nhau thì lấy nhau làm gì. Ly dị đi.
(Ảnh minh họa) 
Đang tức giận ai ngờ mẹ vợ lại xúi giục:
- Chia tay thì chia tay, con mà cứ sống với loại đàn ông háo sắc này có ngày mang bệnh vào người rồi chết tức tưởi đấy.
- Có phải tất cả kế hoạch là do mẹ làm ra không? Là mẹ đáng lẽ phải cố hàn gắn rạn nứt cho con gái thế mà chỉ muốn con cái chia tay là sao?
- Anh hãy xem lại bản thân mình đi, là chồng mỗi lần ra đường coi gái là trên hết chẳng đếm xỉa gì đến tính mạng vợ con. Như thế có đáng mặt đàn ông không?
Không nói lại miệng lưỡi của mẹ, tôi đành lùi lũi thanh toán tiền nhà nghỉ ra về. Tưởng vợ sẽ tha thứ cho chồng, ai ngờ cô ấy bế con về nhà ngoại, để tôi một mình trong căn nhà lạnh lẽo, sám hối những việc mình đã gây ra. Thật không ngờ chỉ vì một tật xấu của tôi mà vợ chấp nhận cho chồng lên giường với người con gái khác để dạy một bài học. Có lẽ đây là bài học nhục nhã nhất mà mẹ vợ và vợ đã dành cho tôi.
Theo Người Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)