Trong buổi họp lớp, tôi bất ngờ gặp lại người yêu cũ

Google News

Trước lúc về, Thành cho con tôi một cây kẹo. Sự quan tâm đặc biệt ấy làm con bé phấn khởi cả buổi chiều.

Năm ấy, Thành nói với tôi, anh đi du học, 4 năm sau sẽ trở về cưới tôi. Kết quả là sang nước ngoài chưa được hai tháng, anh đã nói chia tay với lý do khoảng cách xa xôi. Còn tôi sau đó lại phát hiện mình có thai. Đang định nói với Thành thì lại hay tin anh đã có người yêu mới. Biết mình sẽ chẳng có thêm cơ hội, tôi im lặng, chấp nhận sinh con một mình.

6 năm nay, tôi làm mẹ đơn thân. Dù đôi lúc cảm thấy buồn tủi so với những người khác, tôi vẫn luôn dặn lòng phải cố gắng sống thật tốt. Chỉ là khi hai mẹ con đã bắt đầu quen với cuộc sống không có đàn ông, Thành lại trở về và khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn.

Hôm ấy, chúng tôi có buổi họp mặt bạn cũ. Bình thường năm nào nhóm chúng tôi cũng tổ chức, mọi người sẽ đưa cả gia đình của mình đến chơi. Vì thế, tôi đưa con đến chơi với các bạn, không ngờ lại gặp Thành. Thì ra anh đã lập gia đình, đầu năm nay, anh đưa vợ con về nước sinh sống.

Tôi có cảm giác mối lương duyên của mình và Thành vẫn chưa hết. (Ảnh minh họa) 

Theo T.T.H.N/Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)