Sống bên vợ mà quay quắt nhớ người tình

Google News

Những lúc thấy anh trầm tư, em hỏi thì anh nói nhớ cô gái kia quá, khiến em thấy rất sốc và khóc thật nhiều.

Em và chồng đều 29 tuổi, học cùng lớp đại học, có 1 con trai 3 tuổi. Bọn em yêu nhau từ năm thứ tư, cũng có mối tình sinh viên lãng mạn và nhiều cảm xúc.
Ảnh minh họa. 
Gần đây anh ấy nói với em rằng sống với em gần 5 năm nhưng không còn tình yêu với em, anh chỉ thương em chứ tình yêu thật sự thì không phải. Anh đã yêu một cô là đối tác trong công việc và người đó cũng nói yêu anh. Anh cũng nói với cô ấy là anh đã có vợ và anh sẽ không bao giờ bỏ vợ.
Những lúc thấy anh trầm tư, em hỏi thì anh nói nhớ cô gái kia quá, khiến em thấy rất sốc và khóc thật nhiều. Anh bảo dù có chuyện gì anh vẫn luôn lo lắng cho em và con.
Em rất buồn vì giữa em và anh bây giờ đã có khoảng cách. Em muốn bỏ đi một vài ngày để tĩnh tâm suy nghĩ lại. Em nên chia tay hay chấp nhận chịu đựng sống bên người chồng không còn yêu mình nữa chỉ để con vẫn còn cả cha lẫn mẹ?
Theo PV/VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)