Chồng "ăn vụng", tôi đang chìm trong tuyệt vọng thì mẹ chồng làm điều quái lạ

Google News

Trước giờ mẹ chồng nào chẳng bênh con trai, tôi không dám hy vọng mình được đối xử công bằng.

Tôi và Thành quen nhau qua mai mối. Hẹn hò được nửa năm thì bố mẹ hai bên giục kết hôn, phần vì chồng tôi đã 30 tuổi, phần vì bố chồng bệnh trọng nên muốn chúng tôi tiến hành hôn lễ sớm.
Sau đám cưới, tôi cũng như bao nàng dâu khác sợ nhất là mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu bất hòa.
Thực ra mẹ chồng tôi cũng là người tốt, chỉ có điều bà kỹ tính và cầu toàn nên tôi bị áp lực phải làm mọi thứ chỉn chu. Với bà, mọi thứ phải sạch sẽ từ trong ra ngoài, ngay cả đôi dép đi trong nhà cũng phải đặt đúng vị trí.
Còn tôi trước đó đã quen lối sống thoải mái, cái gì cũng phiên phiến đi cho nhanh. Thế là mẹ chồng tôi để ý và dạy dỗ tôi từ chuyện gấp chăn, nấu nướng hay rửa bát.
Chong
Sau mấy năm làm dâu tôi quen với nếp sống nhà chồng, tôi và mẹ chồng cũng gắn bó hơn. Tuy nhiên, hễ vợ chồng tôi xảy ra cãi vã thì mẹ chồng vẫn bênh chồng tôi khiến tôi tủi thân vì cảm giác mình là người ngoài.
Cách đây 2 tháng, do là dân IT nên tôi hỗ trợ chồng xử lý cài đặt một số phần mềm trên máy tính. Tình cờ tôi phát hiện chồng mình qua lại với một cô gái khác.
Thất vọng, đau khổ nhưng để chắc chắn anh ấy có ngoại tình không, tôi đã thuê người theo dõi. Chẳng bao lâu thám tử tư cũng đưa cho tôi những bức ảnh anh ấy và nhân tình cùng nhau đi ăn uống và vào khách sạn. Anh đã phản bội tôi hơn nửa năm nay.
Khi tôi còn chưa biết thưa chuyện này với bố mẹ hai bên thế nào thì mẹ chồng tôi bỗng trịnh trọng tổ chức họp gia đình, điều chưa từng xảy ra từ khi tôi về làm dâu.
Trước mặt các thành viên trong nhà, mẹ chồng đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ. Thì ra mẹ chồng đã âm thầm sang tên ngôi nhà đang ở cho hai mẹ con tôi.
Sau đó bà ném những bức ảnh chồng tôi tay trong tay với nhân tình ra bàn. Bà bảo trong lúc dọn phòng đã phát hiện ra những tấm ảnh này trong góc tủ quần áo cũ của cháu trai.
Bà nhấn mạnh rằng, nếu chồng tôi còn tiếp tục ngoại tình thì anh ấy phải ra đi tay trắng khiến mặt anh tái mét.
Mẹ chồng tôi còn nói hai mẹ con tôi cứ yên tâm ở đây với bà, cả đời này bà chỉ có một cô con dâu là tôi thôi.
Trước khi kết thúc họp gia đình, bà còn đưa ra phương án cho chồng tôi lựa chọn, hoặc là anh phải tự kết thúc mối quan hệ sai trái, hoặc là bà sẽ cùng tôi tới tận nhà cô gái kia để làm cho ra nhẽ.
Dù trong lòng còn tràn ngập tổn thương do chồng phản bội nhưng cách xử lý của mẹ chồng thật khiến tôi bội phục.
Theo Bạn đọc Phương Mai/ Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)