Chồng đặt tên con gái “vừa ngắn vừa hay”, vợ giận run người khi biết nguồn gốc

Google News

Người phụ nữ này đã rất giận khi chồng tiết lộ cái tên anh muốn đặt cho cô con gái nhỏ của mình. Khi cô phản đối cái tên vì liên quan đến chuyện không muốn nhắc lại, anh chồng này liền thái độ ra mặt.

Đối với mỗi con người, cái tên là điều rất quan trọng và chứa đựng nhiều ý nghĩa mà cha mẹ muốn gửi gắm. Cũng vì lẽ đó mà người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây đã vô cùng sửng sốt khi chồng đề nghị đặt tên con gái mình theo tên con vật cưng yêu quý đã qua đời của anh.

Khi cô từ chối, người chồng đã ngay lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra “phòng thủ”. Người phụ nữ cũng chia sẻ trên Reddit rằng đằng sau cái tên đó có cả một “lịch sử lâu đời”.

Cô cho biết, con mèo tên Zoe là thú cưng mà cô biết chồng mình nuôi khi cặp đôi mới bắt đầu hẹn hò. Vấn đề nằm ở chỗ, con mèo này là “món quà từ bạn gái cũ của chồng tôi mà họ định cùng nhau chăm sóc. Ngay cả sau khi chia tay, họ vẫn có “quyền nuôi con chung” cho đến khi con mèo đó chết”. Người phụ nữ cho rằng mình dĩ nhiên không muốn con mình bị gọi tên như vậy.

Ảnh minh họa.

Cô lên Reddit để chia sẻ về tình cảnh đặc biệt của mình và thái độ không hài lòng của chồng khi cô không muốn sử dụng cái tên này. Người phụ nữ chia sẻ rằng cô và chồng đều 27 tuổi, đã kết hôn cách đây 1 năm và cô đang mang thai khoảng 24 tuần.

"Tại buổi khám thai khi 20 tuần, họ hỏi chúng tôi có muốn biết giới tính của em bé không. Chúng tôi muốn biết để có thể bắt đầu lên kế hoạch đặt tên trước cho con và đó là một bé gái. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Ngay ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu trò chuyện về những cái tên và anh ấy nói đã có một cái tên hoàn hảo cho con: Zoe.

Vấn đề Zoe là tên con mèo của chồng tôi đã qua đời khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò. Không chỉ vậy, con mèo còn là món quà của bạn gái cũ mà họ định cùng nhau chăm sóc cho đến khi nó chết.

Tôi nhẹ nhàng cho anh ấy biết tôi không muốn đặt tên con gái chúng tôi theo tên con mèo đã chết. Anh ấy bảo tôi hãy suy nghĩ về việc đó, rằng nó phù hợp với các tiêu chí của chúng tôi đặt ra: ngắn gọn, dễ thương, độc đáo để không ai trùng với các bạn khác trong lớp nhưng không quá khác biệt đến mức mọi người không biết cách phát âm).

Anh ấy còn coi mèo Zoe kia giống như con gái của anh ấy. Tôi thậm chí đã đùa rằng: “Vậy là anh muốn đặt tên con của chúng ta theo tên con của anh trong cuộc hôn nhân trước ư?'", cô chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Nhưng thay vì hiểu ra vấn đề, người phụ nữ cho biết chồng cô lại tỏ ra phòng thủ về điều đó. "Tôi nói rằng tôi không thích ý tưởng đặt tên con gái theo cái tên khiến anh ấy liên tưởng đến mối quan hệ trước của mình. Anh ấy bắt đầu rưng rưng nước mắt, có lẽ là vì anh ấy đang nghĩ về con vật cưng đã chết của mình”, cô tiếp tục.

Thái độ sau đó của người chồng thực sự khiến cô bất ngờ.

“Anh ấy trả lời rằng: “Được thôi, đó là con của em, cứ đặt tên theo những gì em muốn”. Kể từ đó, mỗi lần tôi đề xuất một cái tên, anh ấy đều trả lời "Anh không quan tâm. Hãy cứ làm những gì em muốn." Anh ấy khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ khốn, là tôi quá bướng bỉnh sao? Tôi rất thích cái tên Zoe nhưng không nghĩ rằng mình có thể vượt qua nguồn gốc của cái tên đó”, người phụ nữ trải lòng.

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của cô đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đa phần các ý kiến đều cho rằng người chồng không nên đặt tên đó cho con gái mình.

“Vấn đề không ở cái tên Zoe mà là nguồn gốc của nó.”

“Ai có thể chấp nhận để chồng đặt tên con gái mình là thú cứng đã mất của chồng và người yêu cũ chứ?”

“Trong niềm hạnh phúc đón công chúa nhỏ chào đời, anh ấy lại muốn đặt cho con cái tên gợi nhớ chú mèo nhỏ từ mối tình trước và đã qua đời sao?”

“Hãy cho anh ấy biết rằng bạn muốn vượt qua chuyện đó nhưng anh ấy cũng cần hiểu rằng đó không phải là điều bạn muốn cảm nhận tại thời điểm này. Anh ấy cần có thái độ xây dựng hơn để giải quyết xung đột."

BẢO BẢO

Bình luận(0)