Tóm gọn kẻ dọa nổ mìn, tống tiền chủ tiệm vàng

Google News

Lúc 18h ngày 11/9, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt quả tang kẻ đe dọa nổ mìn để tống tiền chủ tiệm vàng Kim Thông...

Bà Huỳnh Thị Tuyết (49 tuổi, ngụ 42 Hải Thượng Lãn Ông, Liên Nghĩa) cho biết, có một người lạ (nam giới) gọi điện cho bà Tuyết đe dọa sẽ cho nổ mìn phá tung tiệm vàng, nếu bà không giao nộp cho hắn 5 chỉ vàng.
Lo sợ bị sát hại, bà Tuyết đồng ý giao nộp vàng.
  Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt quả tang kẻ đe dọa nổ mìn để tống tiền chủ tiệm vàng Kim Thông. Ảnh minh họa
Kẻ tống tiền giấu mặt yêu cầu bà Tuyết mang 5 chỉ vàng đến để dưới gốc cây bồ, gần tượng Phật ở khu rừng trước ngã ba đèo Prenn rẽ vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.
Đúng hẹn, lúc 16h cùng ngày, bà Tuyết vượt 30 km từ Đức Trọng lên đúng vị trí cây bồ đề đặt 5 chỉ vàng “giao nộp” cho kẻ tống tiền.
Ít phút sau, một chiếc taxi dừng lại, một thanh niên và một thiếu nữ bước xuống và tiến lại cây bồ đề lấy 5 chỉ vàng. Trong tích tắc, cả hai bị các chiến sĩ Đội cảnh sát hình sự (Công an H.Đức Trọng) tóm gọn.
Bước đầu, kẻ tống tiền khai tên Trần Tuấn Ngọc (15 tuổi, ngụ Định Quán, Đồng Nai) đi cùng chị gái là Trần Thị Diễm Mai (25 tuổi, ngụ xã Ninh Gia, Đức Trọng). Do không có tiền tiêu xài, nên Ngọc và Diễm có “sáng kiến” gọi điện đe dọa chủ tiệm vàng để tống tiền.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
Theo Thanh Niên

Bình luận(0)