Nhân viên bán xăng chết cháy trong tư thế bị trói

Văn phòng cửa hàng xăng dầu ở huyện Yên Minh (Hà Giang) phát hỏa vào đúng ngày lễ Quốc khánh, khiến một nam nhân viên bán xăng chết cháy trong tư thế bị trói chân tay...

Rạng sáng 2/9, văn phòng của cửa hàng xăng dầu ở thị trấn Yên Minh (Hà Giang) bốc cháy và lửa thiêu rụi toàn bộ máy móc, tủ đựng tài liệu. Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy trước khi lan sang phía bồn chứa.
Cây xăng Yên Minh nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an TP.HCM)
Cây xăng Yên Minh nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an TP.HCM) 
Tuy nhiên, hỏa hoạn khiến anh Vũ Thành Nam (36 tuổi), nhân viên bán xăng bị chết cháy trong tư thế bị trói chân tay và bị nhét giẻ vào miệng. Một số người chứng kiến vụ việc đưa ra giả thuyết đây có thể là một vụ án giết người, cướp của rồi đổ xăng vào nạn nhân để phi tang.
Tiền bán xăng trong ca của nạn nhân đã bị lấy mất, chỉ còn một chút tiền lẻ (trung bình mỗi một ca bán hàng của nhân viên thường thu được trên 150 triệu đồng).
Cửa hàng xăng dầu Yên Minh trực thuộc Công ty Xăng dầu Hà Giang. Thời gian qua, công ty này thường bố trí một nhân viên trực ca đêm.

Thực hư công an bị “tố” tranh công “cứu gái trẻ bị cướp“

(Kiến Thức) - Cho rằng mình đối đầu băng cướp hung bạo giải cứu cô gái, nhưng ông Nguyễn Văn Muốc, Công an viên xã Phước Kiến, lại được vinh danh, khiến “người hùng” vô cùng bức xúc. Sự thật là thế nào?

Vụ việc liên quan đến ông Đặng Văn Nở, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 - TP HCM, người đã được UBND quận 2 tặng giấy khen và tiền thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ truy bắt đối tượng cướp tài sản tại khu vực đường dẫn cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi gây rúng động dư luận.

Dòng người “đội mưa”... ùn ùn đổ về Thủ đô

(Kiến Thức) - Từ 8h ngày 2/9, các chuyến xe chở lượng lớn khách ùn ùn đổ về Thủ đô sau 3 ngày nghỉ kéo dài.

Dù trời mưa, khách đổ về đến bến xe Mỹ Đình vẫn rất đông.
Dù trời mưa, khách đổ về đến bến xe Mỹ Đình vẫn rất đông.
Đường Phạm Hùng bị ách tắc giao thông cục bộ.
Đường Phạm Hùng bị ách tắc giao thông cục bộ.

Nhà nghỉ, phố vẫy “ngáp dài”...

(Kiến Thức) - Theo ghi nhận của PV Kiến Thức tại một số nhà nghỉ, tuyến phố "vẫy" thì quang cảnh vắng như chùa bà đanh; còn các điểm ăn uống, hát hò…ế mốc ế meo.

Nhà nghỉ ở ngõ 167 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, cả ngày không một bóng khách ghé thăm.
Nhà nghỉ ở ngõ 167 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, cả ngày không một bóng khách ghé thăm. 
"Đáng lý ngày nghỉ, trời mưa thế này phải có nhiều đôi tới, nhưng chả hiểu sao chẳng có ai?" một nhân viên nhà nghỉ trông khách đến ở ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, than thở.
"Đáng lý ngày nghỉ, trời mưa thế này phải có nhiều đôi tới, nhưng chả hiểu sao chẳng có ai?" một nhân viên nhà nghỉ trông khách đến ở ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, than thở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới