Em vợ chết lõa thể cạnh xác anh rể: "Sốc" với kết luận điều tra

Google News

Sau gần 4 tháng điều tra, công an kết luận vụ em vợ chết lõa thể bên xác anh rể là do tự sát nên không khởi tố vụ án.

Thông tin từ UBND xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, hiện công an tỉnh này đã gửi thông báo không khởi tố vụ án về cho chính quyền xã và người nhà 2 bên liên quan đến vụ án “em vợ và anh rể tử vong với nhiều vết chém” xảy ra trên địa bàn xã này từ 4 tháng trước.
Vụ án mạng em vợ chết lõa thể bên xác anh rể kinh hoàng khiến ông Nguyễn Văn Hoài (SN 1957, trú xóm 7, xã Cổ Đạm) và chị Trần Thị Thọ (SN 1966, em vợ ông Hoài, trú xóm Linh Trung, xã Xuân Liên) chết ngay trên giường với nhiều vết chém trong tình trạng lõa thể xảy ra đã nhiều tháng, nhưng người dân xã Cổ Đạm vẫn chưa hết bàng hoàng và bàn tán xôn xao.
Em vo chet loa the canh xac anh re:
 Bà Mạnh nghẹn ngào bên di ảnh của chồng.
Nhận được kết luận điều tra từ công an tỉnh Hà Tĩnh, nhiều người tỏ ra bất ngờ, không dám tin và muốn gia đình làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc.
Anh Nguyễn Mạnh Cường (con trai ông Hoài) xác nhận gia đình đã nhận được thông báo kết luận về cái chết của bố và chị Thọ. Bản thông báo này chỉ ghi: “Căn cứ vào thu thập chứng cứ vụ án, bà Trần Thị Thọ chết do có liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn Hoài. Còn việc ông Hoài chết là do tự sát”, mà không có bất cứ lý giải vì sao và cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết này nên gia đình không đồng tình.
Theo anh Cường, có nhiều điểm nghi vấn quanh hiện trường phát hiện thi thể của ông Hoài và chị Thọ nhưng chưa được làm rõ. Hơn nữa, bố anh là một người khá hiền lành, trước thời điểm xảy ra vụ án mạng không có bất cứ biểu hiện gì khác lạ nên không thể có chuyện ông Hoài tự tử được.
“Tại sao kết luận của công an lại không nêu rõ vì sao chị Thọ chết và bố tôi lại tự sát mà lại nói chung chung như vậy. Tôi không tin bố mình làm như vậy được nên chắc chắn sẽ làm đơn gửi lên Công an Hà Tĩnh điều tra lại”, anh Cường cho biết.
Thắp vội nén hương cho chồng, bà Trần Thị Mạnh (vợ ông Hoài) lại lặng lẽ ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Suốt gần 4 tháng qua, kể từ khi chồng mất, người em gái và cũng là người bạn đồng hành nghề buôn bán gà của mình mất, bà Mạnh phải nghỉ luôn công việc, mỗi lúc gượng dậy được cũng chỉ lo tạm được cơm nước cho con rồi lại quay vào nhà ngồi ủ rũ.
Nỗi đau mất chồng, mất em gái cùng một lúc dường như là chưa đủ mà người phụ nữ này còn phải mang nhiều tai tiếng xấu, hoài nghi chồng ngoại tình suốt thời gian qua. Vẫn luôn tin tưởng chồng mình sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nhưng kết luận của công an gửi về như một tiếng sét đánh ngang tai với bà Mạnh.
Em vo chet loa the canh xac anh re:
 Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Bà Mạnh buồn rầu kể, bà cùng chị Thọ góp vốn đi buôn gà rồi đem ra chợ bán, tuy không lời lãi bao nhiêu nhưng nhờ chịu khó nên cũng kiếm được ngày vài chục ngàn mua thức ăn hằng ngày cho gia đình. Hai chị em buôn bán suốt ngoài chợ, thỉnh thoảng chị Thọ mới ghé qua nhà để lấy gà, giữa ông Hoài và chị Thọ cũng không có chuyện gì khác thường.
Tuy gia đình gặp nhiều khó khăn, bản thân lại tật nguyền, sức khỏe yếu nhưng ông Hoài vẫn rất chăm chỉ làm ăn, sống vui vẻ với mọi người. Cũng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép, năm 1992, ông Hoài đã quyết định đi đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh vì không muốn sinh con nữa.
“Ông ấy hiền lắm, đến con kiến cũng không nỡ giết nói chi đến chuyện giết người cơ chứ. Mong công an điều tra lại chứ như thế này thì ông ấy chết cũng không nhắm mắt nổi, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa”, bà Mạnh nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Là người chứng kiến cảnh em trai cùng chị Thọ nằm chết trên vũng máu, ông Nguyễn Văn Loan (anh trai ông Hoài) kể, khoảng 18h tối 28/11/2015, khi đang ngồi xem phim chuẩn bị ăn cơm tối thì anh Trần Văn Linh (cậu của chị Thọ) chạy vào nhà hỏi thăm tin tức về chị Thọ vì cả ngày không liên lạc được chị.
“Tôi dẫn anh Linh đi hỏi thăm một vòng rồi mới qua nhà Hoài xem có Thọ ở đây không. Khi tới nơi thì thấy cửa hé mở nhưng gọi không ai trả lời. Thấy nhà cửa tối om, tôi mở cửa bước vào nhà bật đèn lên thì giật mình thấy máu chảy lênh láng khắp nhà”, ông Loan bàng hoàng nhớ lại.
Theo ông Loan, có thể ông Hoài và chị Thọ đã bị giết từ lâu vì khi được phát hiện cả hai thi thể đã bị cứng đờ. Ông Hoài bị chết với 2 vết thương nghiêm trọng ở cổ và vùng hông, còn chị Thọ chết trong tư thế lõa thể nằm bên cạnh ông Hoài 2 vết thương rất lớn ở sau gáy và phần hông, ở bên cạnh còn có 2 chiếc dao rất lớn.
Nói về kết luận điều tra của vụ án, bà Trần Thị Lan (một người hàng xóm của ông Hoài) cho biết ông Hoài là một người hiền lành, sống ít khi có mâu thuẫn gì với ai nên ai nẫy trong làng đều không tin chuyện ông Hoài có thể giết người rồi tự sát được.
“Bà con hàng xóm ai cũng động viên và an ủi gia đình, mọi người đều muốn chúng tôi làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng và bàn tổ chức họp xóm để lấy chữ ký tập thể. Nhưng vì anh em ở xa chưa về kịp nên chúng tôi tính vài ngày nữa mới tổ chức họp được”, anh Cường cho biết thêm.
Theo Phununews.vn

Bình luận(1)

Minh Hiền

Trần văn Hoàng

Rõ ràng kẻ thủ ác đã giết hai người rồi lột quần áo của cô em vợ để cạnh xác anh rể để mọi người hiểu lầm là hai người có dan díu nhau, do đó sẽ nghĩ là án tình nên không tìm manh mối khác...