Bạc Liêu: Trái mướp đắng dài bằng... người lớn

Những dây khổ qua tây được trồng ở vườn nhà của chị Nguyễn Ánh Xuân (hẻm 1, khóm 5, phường 7, TP.Bạc Liêu) cho trái dài 1,3 đến 1,6m.

Thích thú khi thấy giống khổ qua cho trái dài đến 6 lần chiều dài thông thường, nhiều người dân đến xem và “hẹn” xin giống về nhà trồng.
 
Chị Xuân cho biết, nhà chị trồng để phục vụ bữa ăn gia đình chứ không bán. Loại giống này là do một người bạn tặng cho chị cách đây vài tháng.
Khổ qua tây không có vị đắng như trái khổ qua thường nên được nhiều người dân ưa thích để làm các món gỏi, nấu canh, xào thịt…

Em trai đau đớn thấy chị bị xe tải cán

(Kiến Thức) - Trên đường cùng chị dọn đồ chuyển phòng trọ, chẳng may người chị bị xe tải cán chết, khiến nam thanh niên bấn loạn tinh thần, ngồi ôm xác chị than khóc thảm thiết, khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

“Chị Thuận ơi, dậy đi chị. Mọi người ơi chặn giùm xe đưa chị tôi đi cấp cứu, chị tôi không có chết; cứu chị tôi với, cứu với…”, ôm xác người chị ruột trong tình trạng không nguyên vẹn nằm dưới bánh xe tải, anh Nguyễn Văn Thịnh gào khóc thảm thiết khiến những người ngang qua xa lộ Hà Nội cũng bàng hoàng, thương xót.
Nam thanh niên ộm chặt thi thể người chị ruột than khóc thảm thiết
Nam thanh niên ộm chặt thi thể người chị ruột than khóc thảm thiết
Đó là hình ảnh vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Tân Phú, quận 9-TP.HCM.

Vụ ép 3 con nhỏ uống thuốc độc: Người mẹ nói gì?

(Kiến Thức) - “Từ khi kết hôn đến nay, Vĩnh suốt ngày tìm cách hành hạ, đánh đập tôi, đã nhiều lần tôi phải đi cấp cứu ở trung tâm y tế xã và bệnh viện ở Quốc Oai, Sơn Tây".

Do mâu thuẫn vợ chồng xảy ra trước đó, ngày 16/8, anh Kiều Văn Vĩnh (SN 1982, đội 6, xã Liệt Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội) trong lúc quẫn trí vì vợ bỏ về nhà ngoại đã bắt 3 con uống thuốc trừ sâu, sau đó bản thân anh Vĩnh cũng uống thuốc để tự tử.

Phố cổ Hà Nội: Khổ da thật, đau giả da

(Kiến Thức) - "Thời buổi da giả nhiều hơn da thật, thật giả lẫn lộn khiến chúng tôi đau khổ vô cùng", nghệ nhân Thạch Văn Lộc - người làm da cuối cùng của phố cổ Hàng Da (Hà Nội) chia sẻ.

Hàng Da - phố họ Thạch
Một bí mật ở phố Hàng Da mà rất ít người biết được, đó là con phố ngầm mang tên dòng họ Thạch. Con phố Hàng Da nhỏ, hẹp nhưng 90% những người làm da ở đây là anh em họ hàng, họ xuất thân từ một cụ tổ danh bất hư truyền. Cụ tổ của họ là nhân vật nổi tiếng, lịch sử đã không còn nhắc tới nữa nhưng vẫn còn đấy một "tượng đài" về người làm nghề giỏi nhất Đông Nam Á.

Đọc nhiều nhất

Tin mới