Đừng để hối hận vì cho trẻ nghịch bát

Google News

(Kiến Thức) - Cháu nhỏ sợ quá khóc thét, còn chị Thu vừa ôm con vừa giữ tay để cầm máu...  

Chị Nguyễn Thị Thu (Hà Đông, Hà Nội) có con nhỏ 1 tuổi, giờ ăn cơm chị phải đút cho cháu lớn 3 tuổi ăn nên không để ý nhiều đến cháu nhỏ. Chị yên tâm khi thấy con ngồi chơi với một chiếc bát. 
Nhưng một chút sau thì tiếng "choeng" vang lên, cháu nhỏ làm vỡ chiếc bát và nhanh chóng vơ lấy mảnh vỡ mà chị không kịp bỏ đi, khiến chảy máu tay. Cháu nhỏ sợ quá khóc thét, còn chị vừa ôm con vừa giữ tay để cầm máu...
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: TS Lê Thị Thanh Nhạn, Bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ, nhiều khi cha mẹ biết nguy hiểm rình rập trẻ nhỏ khi nghịch những vật dụng trong nhà nhưng vẫn cho chơi. Tất cả những đồ vật nhỏ, nhọn, dễ vỡ... có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ, hoặc nhẹ cũng bị thương nếu chúng không may chọc vào người. 
Vì vậy, nếu muốn cho con chơi thì cần mua đồ nhựa an toàn và cần kiểm soát, chú ý tới chúng để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Khi bị chảy máu thì nhanh chóng rửa sạch vết thương và lấy gạc băng ngay, tránh tình trạng để máu chảy nhiều khiến trẻ sợ hãi. 
P.Hằng (ghi)

Bình luận(0)