Giăng bạt trú mưa, 3 người bị sét đánh thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Đang làm rẫy gặp trời nổi giông gió, gia đình gồm 4 người liền giăng bạt trú mưa. Sau một tia chớp, tiếng sấm đinh tai nhức óc, 3 người bị sét đánh khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Vụ sét đánh thương tâm trên xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 6/7, tại xã Tân Tiến, huyện KRông Bắk  (Đắk Lắk), nạn nhân là gia đình ông Hồ Văn Lộc (51 tuổi), cùng vợ là bà Lê Thị Tráng (50 tuổi) và người con trai là anh Hồ Văn Dũng (23 tuổi).

 Một vụ sét đánh chết người ở Lâm Đồng.

Một số nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, sáng cùng ngày, gia đình ông Lộc vào rẫy thu hoạch đậu xanh. Sau khi ăn cơm xong thì trời bỗng nổi giông gió, mây đen kéo đến bao trùm đen ngòm bầu trời. Sợ trời mưa làm ướt đậu mới phơi, gia đình ông Lộc dùng cây giăng bạt lên che đậu và chui vào trong để trú mưa. 

Trong lúc ông Lộc đang nằm nghỉ, bà Tráng và Dũng ngồi nói chuyện, con út là em Hồ Văn Hiếu (17 tuổi) đang loay hoay phía ngoài thì một tia sét bất ngờ đánh trúng vị trí gia đình ông Lộc đang trú mưa.

Ông Hồ Văn Lộc bị sét đánh cháy đen, tử vong tại chỗ, bà Tráng và anh Dũng bị văng ra ngoài, chấn thương nặng, cháy sém nhiều mảng trên cơ thể. Em Hiếu lúc này đang đứng ở xa nên may mắn thoát nạn.

Khắc Lịch

Bình luận(0)