Sốt xình xịch chuyện “gà trống nuôi con” chi 54 triệu/tháng

Google News

Mới đây, câu chuyện của ông bố 9x "gà trống nuôi con" chi 54 triệu/tháng đang khiến dân mạng hết sức tò mò với các khoản chi đáng kinh ngạc đó.

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội đều đang xôn xao câu chuyện của ông bố 9x "gà trống nuôi con" mỗi tháng chi 54 triệu khiến nhiều người tò mò.
Ông bố trẻ trong câu chuyện trên chính là anh Nguyễn Đình Nam (sinh năm 1990, Hà Nội), đã 3 năm nay, anh một mình nuôi hai cậu con trai khôn lớn. Được biết, con trai lớn của tên Dũng - sinh năm 2010, con trai nhí tên Trí - sinh năm 2012.
Sot xinh xich chuyen
Ông bố trẻ Nguyễn Đình Nam (nguồn: Soha news). 
Cuộc sống của một ông bố đơn thân với tận hai cậu con trai đang "tuổi ăn tuổi lớn" cùng mức chi tiêu và thu nhập có phần "gây choáng" so với trung bình của Đình Nam khiến nhiều người tò mò.
Anh Nam chia sẻ, đúng là mức chi tiêu như thế là khá tốn kém nhưng hiện anh không thể cắt giảm khoản nào trong chi tiêu của mình vì anh luôn muốn bù đắp cho con một cuộc sống đầy đủ: "Tôi luôn muốn bù đắp cho các con cả về mặt tình cảm lẫn cho các con có cuộc sống đầy đủ, điều kiện tốt nhất mà bản thân có thể làm. Tôi biết các khoản chi tiêu của mình không phải là số tiền nhỏ, nhưng nếu để cắt giảm hơn nữa thì có lẽ là không thể. Cách tốt nhất là bản thân tôi nên tích cực làm việc để tăng thêm thu nhập".
Sot xinh xich chuyen
Anh thường xuyên đưa con đi chơi vào cuối tuần và các dịp lễ (nguồn: Soha news). 
Theo chi tiết các khoản chi của anh Đình Nam thì hạng mục tiêu tốn nhiều tiền nhất của anh chính là ăn uống, đặc biệt là anh rất hay đưa các bé đi ăn tiệm.
Ông bố trẻ cho biết: "Trong các khoản chi ăn uống ngoài nhà hàng còn bao gồm: đưa các con đi ăn ngày lễ và cuối tuần; thỉnh thoảng chi cho việc tiếp khách tạo mối quan hệ… Bản thân Đình Nam bình thường đi ăn hàng rất nhiều do tính chất công việc. Thế nên, một tháng mình mất hơn 12 triệu đồng cho tiền ăn ngoài quán và 8 triệu cho tiền đi chợ, siêu thị". Bên cạnh tiền ăn uống thì nhiều khoản lặt vặt khác như tiền xăng xe, tiền bảo hiểm, điện thoại... cũng ngốn khá nhiều tiền của anh và không thể cắt giảm được.
Sot xinh xich chuyen
 Bảng theo dõi chi tiêu tháng 8 của anh Nam (nguồn: Tin tức online).
Chi tiết khoản các khoản chi của Đình Nam:
Cafe: 2.080.000đ
Ăn tiệm: 12.106.000đ
Đi chợ/siêu thị: 8.268.000đ
Rửa xe: 750.000đ
Gửi xe (gửi xe ngoài và gửi xe công ty): 1.800.000đ
Bảo hiểm xe: 1.400.000đ
Mua bảo hiểm: 2.000.000đ
Xăng xe: 6.850.000đ
Internet: 250.000đ
Điện: 1.150.000đ
Hiếu hỉ: 4.500.000đ
Vui chơi giải trí: 3.000.000đ
Tiền tiêu vặt: 1.800.000đ
Sữa: 2.200.000đ
Học phí cho con: 3.200.000đ
Cáp truyền hình: 150.000đ
Gas: 180.000đ
Tiền điện thoại di động: 1.800.000đ
->> Tổng 53.484.000đ.
Được biết, anh Nam kết hôn năm 2009 và đến năm 2013 thì chính thức trở thành bố đơn thân. Chia sẻ một số chuyện ngoài lề mức chi tiêu gây tò mò anh Nam cũng mạnh dạn chia sẻ về cuộc sống "gà trống nuôi con" của mình: "Đúng là một mình nuôi hai đứa trẻ rất vất vả. Kể từ khi mẹ của hai đứa trẻ không còn bên các con nữa, vì thương con nên tôi phải cố gắng tập làm những việc trước kia chưa bao giờ làm. Thời gian đầu làm bố đơn thân, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì bản thân trước kia cũng vụng về như bao người đàn ông khác. Thậm chí vì quá nhiều căng thẳng và áp lực, tôi còn bị sút cân nghiêm trọng. Liên tiếp trong 6 tháng, tôi giảm từ 85kg xuống chỉ còn 68kg. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, nhìn con từ từ khôn lớn, đến nay tôi cũng thấy nguôi ngoai phần nào.
Một mình "gà trống nuôi con" 3 năm nay, tôi cũng tương đối hài lòng với những gì mình đã làm. Bản thân tôi chỉ còn một điều day dứt khi nhìn thấy những nét lo lắng và nhiều suy nghĩ trong ánh mắt của bố mẹ mình. Bố mẹ tôi là người luôn sống tình cảm và hết lòng vì gia đình, con cái. Vậy nên ông bà luôn lo lắng cho hai đứa cháu nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của người mẹ thì sẽ không được phát triển đầy đủ.
Đã có lần vì thấy bố mẹ buồn, lại rất thương các con, tôi đã chủ động gặp mẹ hai đứa nhỏ khuyên bảo cô ấy về nhà. Hai vợ chồng vì gia đình và các con mà cố gắng làm lại từ đầu.Vậy nhưng hai lần tưởng hợp rồi lại tan...".
Theo Phụ Nữ Today

Bình luận(0)