Nhờ bạn thân chụp ảnh hộ và cái kết “sang chấn tâm lý”

Google News

Thay vì vui mừng thì nhiều người chỉ biết ngậm ngùi khóc khi nhận về những bức ảnh được bạn thân "không có tâm" chụp cho.

Ai trong chúng ta mà chẳng từng ít nhất một lần hào hứng nhờ ai đó, có thể là bạn bè, thậm chí là người yêu, là chồng làm "phó nháy".
Có những người chụp hình canh góc, canh ánh sáng chuyên nghiệp chẳng khác nào thợ ảnh nhưng cũng có người bên ngoài hiểu mình bao nhiêu nhưng cứ hễ chụp ảnh là lại ra "thảm họa".
Chùm ảnh dưới đây sẽ chứng minh cho bạn thấy chính những người thân thiết với chúng ta, dù là bạn tốt, hay thậm chí là người yêu, là chồng đôi khi cũng chẳng thể có tâm trong khoản chụp choẹt đâu.
Nho ban than chup anh ho va cai ket “sang chan tam ly”
 Cả cảnh và người đều mờ nhạt. Ảnh: Nguyễn Vân

Nho ban than chup anh ho va cai ket “sang chan tam ly”-Hinh-2
 Chụp ảnh muốn nổi khuôn mặt mà cũng bị làm mờ mất. Ảnh: BìnhMinh Pica.

Nho ban than chup anh ho va cai ket “sang chan tam ly”-Hinh-3
Chụp ngược sáng khiến khuôn mặt cô gái "tối thui". Ảnh: Tâm Paul 

Nho ban than chup anh ho va cai ket “sang chan tam ly”-Hinh-4
Màu ảnh thì đẹp nhưng nhân vật chính lại bị mờ. 

Nho ban than chup anh ho va cai ket “sang chan tam ly”-Hinh-5
 Lấy nét "căng đét" vào bông hoa này cơ mà.

Nho ban than chup anh ho va cai ket “sang chan tam ly”-Hinh-6
 Nhìn ảnh này mà hội bạn "khóc thét". Ảnh: Mùa Thu

Nho ban than chup anh ho va cai ket “sang chan tam ly”-Hinh-7
 Khi mình chụp cho bạn và bạn chụp cho mình.

Nho ban than chup anh ho va cai ket “sang chan tam ly”-Hinh-8
Được bạn thân chụp cho cái ảnh mà nhận về cái kết đau lòng. 

Nho ban than chup anh ho va cai ket “sang chan tam ly”-Hinh-9
 Vẫn là 1 người nhưng chồng chụp và người ta chụp lại ra 2 hình ảnh khác xa. Ảnh: Ngọc Huyền

Theo Bạch Dương/Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)