Cô gái Việt cưới xong mới biết chồng ngoại câm điếc, tâm thần
Cưới xong Trinh mới biết chồng Trung Quốc vừa câm điếc lại mắc bệnh tâm thần. Sau một hành trình chạy trốn đầy gian nan cô đã về được tới nhà.
Theo Mạnh Đức/Đất Việt
Ngày 4/12, Đào Thị Trăng (49 tuổi, ngụ ấp Điền Hòa, xã Tân Thới, huyện Thới Lại, TP Cần Thơ) vui mừng cho biết con gái bà là Liêu Thị Mộng Trinh (SN 1993) đã trở về nhà an toàn sau mấy tháng bị người chồng Trung Quốc vừa bị câm điếc lại mắc bệnh tâm thần đánh đập và dọa giết.
Theo bà Trăng, hơn một tháng qua vợ chồng bà như ngồi trên đống lửa vì hay tin con gái bị bạo hành ở Trung Quốc nhưng lại không thể liên lạc được với con. Rồi bất ngờ con gái trở về nhà khiến vợ chồng bà không tin vào mắt mình.
Ảnh cưới của Trinh và người chồng Trung Quốc.
Chia sẻ với PV về hành trình chạy trốn khỏi nhà chồng, Trinh cho biết, sang tới Trung Quốc cô mới biết chồng mình không những bị câm điếc mà còn mắc bệnh tâm thần, hễ lên cơn là lao vào đánh đập, thậm chí dọa giết vợ.
Hơn nửa năm ở Trung Quốc, những trận đòn của chồng không chỉ khiến Trinh đau đớn về thể xác mà còn khủng hoảng tinh thần. Mỗi ngày qua đi, hành động của người chồng Trung Quốc càng đáng sợ. Không thể chịu đựng, cô tìm mọi cách kêu cứu và liều mình bỏ trốn khỏi nhà chồng tìm sự giúp đỡ.
Cuộc chạy trốn của Trinh bắt đầu vào sáng sớm một ngày cuối tháng 10/2016. Nhân lúc mọi người trong gia đình chồng còn chưa tỉnh giấc cô đã lén rời khỏi nhà chồng và cố chạy thật nhanh để không ai có thể đuổi theo.
Trinh bắt xe từ Chiết Giang đến TP.Thượng Hải. Tại đây Trinh may mắn gặp được một người Việt. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp của Trinh, người này đã đăng thông tin lên facebook để kêu gọi mọi người giúp đỡ và báo tin về Việt Nam.
Sau đó Trinh đã được nhiều người Việt ở Thượng Hải giúp đỡ cô đi tiếp về tỉnh Quảng Châu rồi sang tỉnh Quảng Tây. Sau hơn 20 ngày chạy trốn, Trinh đã về tới cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó bắt xe về quê hương Cần Thơ.
Căn nhà của gia đình Trinh ở Cần Thơ.
Trước đó, vào đầu năm 2016, thông qua mạng xã hội facebook, Trinh quen một cô gái quê Cần Thơ đã lấy chồng Trung Quốc được nhiều năm. Người này hứa mai mối cho Trinh một người chồng Trung Quốc.
Sau đó, Trinh xin nghỉ việc ở quán ăn tại Sài Gòn, trở về quê thưa chuyện với cha mẹ về việc chuẩn bị lấy chồng Trung Quốc. Gia đình có hai đứa con, cô con gái đầu đã lấy chồng Trung Quốc xa xôi rồi, Trinh lại quyết định lấy chồng Trung Quốc khiến vợ chồng bà Trăng cũng rất buồn.
Tuy nhiên vì hoàn cảnh nợ nần, hy vọng con lấy chồng ngoại có thể đỡ đần được chút ít, lại thấy cô con gái đầu có cuộc sống hạnh phúc với chồng ngoại nên vợ chồng bà Trăng cũng gật đầu đồng ý.
Tháng 2/2016, người mai mối dẫn theo hai cha con người Trung Quốc sang Việt Nam, tìm tới gặp vợ chồng bà Trăng để bàn chuyện kết hôn cho Trinh.
Trong gần 1 tuần chờ làm tủ tục kết hôn, cha con người Trung Quốc thuê khách sạn gần nhà bà Trăng để ở. Tuy nhiên hai bên hầu như không tiếp xúc với nhau vì không hiểu tiếng. Mọi thủ tục giấy tờ đều do người làm mai đứng ra lo liệu.
Bà Trăng cho biết, thông qua người mai mối, gia đình chú rể có đưa cho gia đình bà 50 triệu đồng. Vợ chồng ông Xương đều cho biết, đến nay vợ chồng bà cũng chưa biết tên con rể là gì, họ chỉ thấy có tên con rể ghi trên tấm ảnh cưới là YE FEI nhưng không biết đọc là gì. Họ cũng không biết YE FEI trú tại tỉnh nào của Trung Quốc.
“Suốt thời gian chồng và cha chồng con Trinh ở Việt Nam, tôi chỉ được tiếp xúc với họ vài lần trong chớp nhoáng, lại không hiểu tiếng nên chẳng biết tính tình họ ra sao, nhưng thấy họ có vẻ cũng bình thường” – ông Xương chia sẻ.
Sau đám cưới khoảng 5 ngày, bà Trăng tiễn con gái lên Sài Gòn để đi máy bay về Trung Quốc.
Trước khi chia tay, Trinh nói mẹ cứ yên tâm, cô sẽ sớm ổn định cuộc sống để gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ.
Sang tới Trung Quốc, những ngày đầu, Trinh cũng thường xuyên gọi điện về cho mẹ và nói cuộc sống của cô rất ổn, chồng và gia đình chồng thương yêu nên bà Trăng cũng yên tâm.
Tuy nhiên, cách đây khoảng 3 tháng, trong một lần gọi điện về cho mẹ, cô đã khóc rất nhiều. Khi bà Trăng hỏi vì sao khóc thì Trinh mới nói ra sự thật rằng chồng mình bị câm điếc, nhưng do khi ở Việt Nam ít tiếp xúc nên mọi người không phát hiện ra. Đã vậy anh ta còn mắc bệnh tâm thần, hễ bị kích động, hoặc chỉ cần trời nắng nóng là lại bị lên cơn.
Cá thể chim diều hoa Miến Điện cân nặng khoảng 1,2kg đã được người dân Quảng Ngãi giao nộp để thả về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.
Sở Y tế Đắk Lắk vừa bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thay thế người tiền nhiệm bị vướng lao lý sau vụ 255 bệnh nhân được tán sỏi dù máy hỏng.
Với cáo buộc tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, nhóm đối tượng đã bị Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đồng Tháp tuyên phạt 23 năm 6 tháng tù.
Bộ Xây dựng kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo ACV huy động thêm nhân lực, thiết bị để triển khai thi công các hạng mục công trình bảo đảm tiến độ.
Lực lượng chức năng Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc lô, đề liên tỉnh có quy mô lớn, bắt 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Liên tiếp phát hiện học sinh mang theo, tự chế pháo nổ cho thấy nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi gia đình và nhà trường siết chặt quản lý, phòng ngừa từ sớm.
Cá thể chim diều hoa Miến Điện cân nặng khoảng 1,2kg đã được người dân Quảng Ngãi giao nộp để thả về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.
Theo điều tra, Nguyễn Văn Duy đã có 3 tiền án các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và vừa đi cai nghiện ma túy về.