Xin mọi người đừng gửi tiền cho tôi nữa!

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay, chúng tôi tiếp nhận cuộc điện thoại từ bà cụ Trịnh Thị Nhượng, nhân vật trong bài viết “87 tuổi mù loà mò mẫm đầu đường xó chợ xin ăn” với nội dung khá bất ngờ như sau:

"Tôi là cụ Trịnh Thị Nhượng, người được phóng viên Báo Điện tử Kiến Thức viết bài. Hiện nay tôi đã nhận được rất nhiều tiền từ các nhà hảo tâm. Tôi đã có cuộc sống sung túc, tôi có nhiều tiền gửi ngân hàng. Như thế là đủ lắm cho một đời bất hạnh của thân già này.

Tôi đã 87 tuổi rồi, cũng không còn sống được bao nhiêu. Với số tiền mà Báo Điện tử Kiến Thức về trao tặng và một số khoản từ nhiều địa chỉ trong và ngoài nước gửi về, tôi đã có cuộc sống ấm no đến cuối đời rồi.

Tôi là bà cụ may mắn, cuối đời được hưởng sự quan tâm lớn từ cuộc sống. Với tôi, cuộc sống ấm áp hạnh phúc hiện tại là đủ cho thân già này.

Tôi là bà cụ may mắn, cuối đời được hưởng sự quan tâm lớn từ cuộc sống. Với tôi, cuộc sống ấm áp hạnh phúc hiện tại là đủ cho thân già này.

 
Tôi nghĩ cuộc sống cũng còn nhiều trường hợp nghèo khổ hơn tôi, cần được chia sẻ. Vì thế các nhà hảo tâm xin đừng gửi tiền cho tôi nữa, mà dành tiền, quà đó gửi đến các số phận bất hạnh khác để họ cũng được hạnh phúc như tôi.

PV Kienthuc.net.vn liên tục về thăm cụ và trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho cụ Nhượng.

PV Kienthuc.net.vn liên tục về thăm cụ và trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho cụ Nhượng.


Thông qua tòa soạn, tôi xin gửi lời cảm tạ chân thành nhất đến tất cả các tấm lòng hảo tâm từ mọi miền đất nước, bà con hải ngoại đã gửi tiền qua Báo Điện tử Kiến Thức hoặc gửi trực tiếp về gia đình tôi. 

Tôi đã tưởng thân già mù lòa, cả đời lặn lội mưu sinh, đến khi chết đi cũng không được một miếng ngon, một manh áo đẹp. Nhưng không ngờ rằng, tôi lại được hưởng ân phúc lớn như thế từ sau bài báo của phóng viên Báo Điện tử Kiến Thức. Tôi không biết nói như thế nào. Chỉ biết tôi hạnh phúc lắm vì Tết này tôi không phải đi xin ăn nữa. Tôi xin đa tạ".

Tổng hợp danh sách bạn đọc hỗ trợ cho cụ Trịnh Thị Nhượng

Đợt 1: 18.700.000đ

1. Tập thể người dân SN 30/35 đường Cát Linh,HN: Trương Minh Quý: 2.000.000đ,  Lại Đoan Trang: 500.000đ,  Lâm Hồng Phương: 500.000đ;
2.   Nguyễn Thị Sáng (kiều bào Mỹ): 100 USD
3.   Nguyễn Thị Bích Hằng: 1.000.000đ;
4. Nguyễn Thị Tuyết Ninh: 1.000.000đ;
5. Hoàng Ngọc Hân: 3.150.000đ; 
6. Hồng Văn Ý 3.000.000đ; 
7. Phùng Thị Thu Thủy: 1.850.000đ;
8. Nguyễn T. Phương Thúy: 300.000đ; 
9. Phạm Thành Hưng: 300.000đ;
10. Phạm Hà Trung: 200.000đ;
11. Vũ Văn Lượng: 600.000đ;
12. Nguyễn Thị Hiền: 200.000đ;
13. Nguyễn Thị Loan: 200.000đ;
14. Trần Quốc Toản: 500,000đ;
15. Lê Chí Hải: 500.000đ;
16.  Vũ Thanh Nga: 600.000đ;
17. Diễm Thị Bích Hồng: 200.000đ;
18. Nguyễn KhắcHiếu:100.000đ

Đợt 2:  6.000.000 đ

1. Trần Thị Bích Loan: 300.000đ
2. Vũ Thị Thu Huyền: 2.000.000đ 
3. Đỗ Xuân Sơn: 1.000.000đ
4. Lâm Đình Uy: 500.000đ
5. Nguyễn Bảo Lân: 300.000đ
6. Dương Anh Sơn: 200.000đ
7. Bạn đọc giấu tên: 500.000đ
8. Hội đồng hương Yên Định tại Hà Nội phối hợp với huyện Đoàn Yên Định tặng bà một chiếc chăn và 1.000.000đ.

Đợt 3: 5.184.000đồng

1. N. Chuong: 50 USD
2. Hoàng Triết: 100 USD
3. Luu Dien Cam: 2.000.000đ
4. Nguyễn Thanh Phương: 100.000đ


Đợt 4: 8.070.000 đ

1. Lại Thị Dung: 500.000đ
2. Hoàng Thanh Trà: 200.000đ
3. Lương Hoài Thu: 100.000đ
4. Câu lạc bộ Nhân Sinh: 4.000.000đ
5. Ngoc Nga: 280.000
6. Nguyễn Thị Thu Hiền: 990.000đ
7. Nguyễn Thị Xuân Khang: 2.000.000đ

Tổng 4 đợt: 38.945.000đ

Ngoài ra còn nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đến tận nơi trao hỗ trợ cho cụ Trịnh Thị Nhượng. Số liệu mới nhất mà chúng tôi biết được: độc giả Ung Văn Bốn (Mỹ) gửi 200 USD và Phan Vũ gửi 180 USD trực tiếp về địa chỉ gia đình cụ, một độc giả giấu tên gửi cụ 10.800.000 đồng. Bên cạnh đó nhiều tổ chức, cá nhân cũng đến tận gia đình cụ sắm sửa đồ đạc cho cụ rất đầy đủ.
 


Ngọc Liên (ghi)

Bình luận(0)