Mẹ bại liệt ước con gái “mù lòa” được sáng mắt

Google News

"Nếu cho già một điều ước cuối cùng, già chỉ xin "ánh sáng" cho con Thiên, ngoài ra không mong muốn gì thêm..." - cụ Nguyễn Thị Kia ước nguyện.

- "Nếu cho già một điều ước cuối cùng, già chỉ xin “ánh sáng” cho con Thiên, ngoài ra không mong mỏi gì thêm...” - cụ Nguyễn Thị Kia ước nguyện.

Liên tiếp ngày 18 và 21/10, PV Kienthuc.net.vn đã về thăm và trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho hoàn cảnh mẹ con cụ Nguyễn Thị Kia và bà Trần Thị Thiên, nhân vật trong bài viết: “Mẹ 90 tuổi bại liệt dựa con gái mù lòa, ngớ ngẩn” (đăng ngày 14/9).

Thông qua Kienthuc.net.vn, 11.268.000đ của bạn đọc được PV chuyển đến tận tay mẹ con cụ Nguyễn Thị Kia, trú tổ 4, thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

v
Mẹ con cụ Nguyễn Thị Kia mỉm cười khi đón nhận số tiền và sổ tiết kiệm của PV trao.

Trong đợt này, PV cũng đã làm người dẫn đường cho anh Đỗ Quang Thuần, Đoàn Từ thiện Minh Tâm (Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh) đến thăm và hỗ trợ 15.000.00đ để làm lại đoạn đường đất thấp, nhầy nhụa vào mùa mưa trước nhà cụ Kia. Đoàn Từ thiện Minh Tâm sẽ giao tiền cho Cộng đồng Nguyện Ước Xanh cùng chính quyền thôn giám sát thi công.

Anh Thuần chia sẻ: “Làm như vậy sẽ vừa giúp gia đình đi lại dễ dàng, vừa san sẻ cho xóm làng cùng hưởng phúc”.
 
v
Đoàn Từ thiện Minh Tâm, CLB Nguyện Ước Xanh, PV Kienthuc.net.vn và đại diện chính quyền địa phương đang bàn bạc cùng gia đình và bà con chòm xóm về việc sử dụng 15.000.000đ được hỗ trợ để nâng cấp con đường trước nhà cụ Kia.

v
Mẹ con cụ Kia trò chuyện vui vẻ với những nhà hảo tâm đến thăm.

Khi chúng tôi hỏi ước vọng lớn nhất của cụ Kia hiện nay, cụ ôm chầm đứa con gái “mù lòa, ngớ ngẩn” tâm sự: “Già cũng già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa để hưởng. Già chỉ lo cho con Thiên mà thôi. Mai mốt nếu già mà có mệnh hệ gì thì hắn làm sao mà sống được. Nếu cho già một điều ước cuối cùng, già chỉ xin “ánh sáng” cho con Thiên, ngoài ra không mong muốn gì thêm...”.

PV Kienthuc.net.vn đã chuyển trăn trở của cụ Kia đến với chính quyền địa phương. Ông Võ Đình Ngôn, Trưởng thôn Hưng Lộc cho biết: “Mỗi năm ở địa phương thường có từ 2-3 đợt khám chữa bệnh và mổ mắt miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Vào dịp cuối năm nay, nếu có những đoàn mổ mắt miễn phí về địa phương, chính quyền xã sẽ ưu tiên cho bà Thiên được đi mổ mắt lấy lại ánh sáng để chăm mẹ trong những ngày ngắn ngủi còn lại của đời mình”.

v
Chị Nguyễn Thị Thuận, cháu ruột cụ Kia viết giấy xác nhận số tiền được hỗ trợ. Chị đã hết lời cảm ơn sự quan tâm của Báo Điện tử Kiến Thức và bạn đọc đến hoàn cảnh mẹ con cụ Kia.

Đối với số tiền 11.268.000đ của bạn đọc hỗ trợ thông qua Kienthuc.net.vn, gia đình cụ Kia đã nhờ PV làm sổ tiết kiệm 10.268.000đ. Dự kiến đầu tháng 11 tới, PV sẽ hỗ trợ gia đình cụ Kia gom tất cả các sổ tiết kiệm và thống kê số tiền bạn đọc giúp đỡ để làm 1 sổ tiết kiệm chính.

Tổng hợp số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình cụ Nguyễn Thị Kia

Tổng hợp tiền hỗ trợ các đợt trước: Khoảng gần 108.430.000đ (click vào đây để xem chi tiết)

Đợt này:

1)Thông tin từ người thân:

Trưa ngày 21/10, chị Nguyễn Thị Thuận, cháu gái cụ Kia, cho biết, ngoài số tiền gần 108.430.000đ gia đình nhận được qua các đợt, vài ngày gần đây, cụ Kia còn đón nhận thêm 26.500.000đ của bạn đọc trong và ngoài nước.

2)Thông qua Kienthuc.net.vn: 11.268.000đ

1. Bạn đọc Botc Henmul: 2.050.000đ
2. Trần Lê Mai: 500.000đ
3. Hoàng Triết: 4.168.000đ
4. Luu Dien Cam:  2.000.000đ
5. Lý Đắc Nam: 50.000đ
6. Nhóm bạn chị Vân Anh (Đà Nẵng): 1.500.000đ
7. CLB Nhân Ái (Quảng Nam): 1.000.000đ

3) Đoàn Từ thiện Minh Tâm trực tiếp đến hỗ trợ: 15.000.000đ


Tổng số tiền mẹ con cụ Nguyễn Thị Kia đã nhận được đến thời điểm hiện tại là gần 161.198.000đ (không kể những tặng phẩm có giá trị khác).


Lưu Minh
Bài đọc nhiều:
 
[links()]

Bình luận(0)