Cô bé mồ côi mẹ đã có xe đạp đi tìm cha

Google News

(Kiến Thức) - Chúng tôi về thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để trao món quà hỗ trợ của bạn đọc cho em Trần Thị Kiều, nhân vật trong bài viết “Cô bé mồ côi mẹ đạp xe đi tìm cha”.

Đến căn nhà trống đầy gió, chúng tôi gặp em Kiều đang lặng lẽ học bài trên chiếc giường đã gãy, những hòn gạch kê tạm bợ làm chân giường khiến các thanh gỗ phía dưới lộn xộn thò ra thụt vào. Chiếc giường bị xiên xẹo qua một bên nên em cố ngồi không dám nhúc nhích vì sợ giường hư nhiều hơn. Trên bàn là bữa trưa của em. Đó là cơm  trắng với nước mắm loãng thêm ít ớt.

Chiếc giường mục là tài sản lớn nhất trong nhà của em.

Chiếc giường mục là tài sản lớn nhất trong nhà của em.

Kiều tâm sự với chúng tôi: “Giường lâu ngày quá nên nó thế đó chị. Nhìn thế chứ vẫn ngủ được, nhẹ nhẹ là không sao. Bữa nào em xếp lại gạch cho bằng, nó lại đẹp ngay ấy mà”.

Em nói thế thôi nhưng chúng tôi biết rằng từ tận sâu trong lòng em mong có một chỗ ngủ an toàn chắc chắn, không sợ mưa gió, không sợ nửa đêm đang ngủ xoay người hơi mạnh là giường lại sập...

Để chia sẻ nỗi khó khăn, vất vả với em Kiều, nhiều tấm lòng nhân ái đã quan tâm, gửi tiền hỗ trợ cho em thông qua Báo điện tử Kiến Thức. Ngay sau khi tiếp nhận số tiền hỗ trợ của bạn đọc, PV Kienthuc.net.vn đã trực tiếp vào Quảng Bình phối hợp cùng Sở NN và PTNT tổ chức đến trao tặng quà cho em.. 

PV Kienthuc.net.vn trao số tiền 3.660.000 đ và một chiếc xe đạp cho em Kiều.

PV Kienthuc.net.vn trao số tiền 3.660.000 đ và một chiếc xe đạp cho em Kiều.


Ông Hoàng Văn Mịn – PGĐ. Sở NN và PTNT Quảng Bình cùng PV Kienthuc.net.vn đến thăm và tặng quà cho em Kiều.

Ông Hoàng Văn Mịn – PGĐ. Sở NN và PTNT Quảng Bình cùng PV Kienthuc.net.vn đến thăm và tặng quà cho em Kiều.

Được biết, Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Bình cũng rất quan tâm đến việc hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ông  Hoàng Văn Mịn - PGĐ. Sở NN và PTNT chia sẻ: “Quảng Bình là một tỉnh nông nghiệp, hiện nay có nhiều gia đình nghèo ở nông thôn gặp hoàn cảnh rủi ro, đời sống kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt làm ảnh hưởng đến tương lai cũng như sự phát triển của các em nhỏ. Chính vì thế Sở NN và PTNT Quảng Bình cũng muốn đóng góp phần nào đó cho sự phát triển trong tương lai của các em, giúp đỡ các gia đình nông dân giảm bớt phần khó khăn nào đó”.

PV Kienthuc.net.vn cùng em Kiều đi mua xe đạp. Kiều rất vui vì em đã mong ước có chiếc xe đạp từ rất lâu rồi. Em chia sẻ: "Có xe đạp em có cái đi làm và đi tìm ba".

PV Kienthuc.net.vn cùng em Kiều đi mua xe đạp. Kiều rất vui vì em đã mong ước có chiếc xe đạp từ rất lâu rồi. Em chia sẻ: "Có xe đạp em có cái đi làm và đi tìm ba".

Học phí của em Kiều đã được đóng, em sẽ tiếp tục được đến trường.

Học phí của em Kiều đã được đóng, em sẽ tiếp tục được đến trường.


Chia tay em Kiều và bà con thôn Đức Điền, chúng tôi không thể quên nụ cười rạng rỡ của cô bé mồ côi mẹ như chứa đựng một niềm tin rất lớn. Nhất định từ đây em sẽ có một tương lai an lành hơn.  

Bạn đọc ủng hộ em Trần Thị Kiều
1.  Bạn đọc giấu tên: 5.000.000 đồng. Theo mong muốn của bạn đọc hỗ trợ, chúng tôi đã cùng em Kiều đi mua một chiếc xe đạp giá 1.500.000 đồng. Số tiền còn lại PV giao lại cho em và người thân.

2. Bạn đọc Nguyễn Quang Thiệp: 100.000 đồng
Ngọc Liên- Sương Trang

Bình luận(0)