Cậu bé trèo cột điện lấy dép, bị giật cháy người

(Kiến Thức) - Trèo lên trụ điện để lấy đôi dép bị mắc kẹt, cậu học sinh lớp 8 bị điện giật cháy sém từ đầu đến đùi do trụ điện phát nổ.

Em Trần Văn Quang, học sinh lớp 8/1, trường THCS Chu Văn An, TP Hội An, Quảng Nam đang điều trị tại BV Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy hiểm vì bỏng điện.
Cạu bé trèo cọt diẹn láy dép, bị giạt cháy nguòi
Em Quang bị điện giật với tỷ lệ bỏng trên 18%. 
Chị Ngô Thị Thu, mẹ Quang, kể, chiều 17/4, trong khi đùa giỡn cùng bạn bè, đôi dép của Quang chẳng mang bị mắc trên trụ điện ở trước nhà hàng xóm. Cậu bé trèo lên trụ điện để lấy dép, chẳng may trụ điện phát nổ. Nghe tiếng động, người dân chạy ra xem thì thấy em Quang nằm dưới nền đất thở hổn hến, thân thể bị điện giật cháy sém từ đầu đến đùi, phần ngực bị bỏng rất nặng.
Cạu bé trèo cọt diẹn láy dép, bị giạt cháy nguòi-Hinh-2
 Đến tối 18/4, em Quang đã tỉnh, nhưng hơi thở yếu, khuôn mặt phờ phạc.
Khi nhập viện, cậu bé được xác định bỏng rất sâu trên 18% diện tích da, hôn mê, hơi thở yếu, da tím bầm. Hiện sức khỏe em Quang tiến triển theo chiều hướng tốt. Bệnh nhi đã có thể trò chuyện và uống được nước.
Các bác sĩ khuyến cáo nên tránh xa các trụ điện, tuyệt đối không lại gần hay trèo lên. Bỏng điện là một trong những tai nạn nguy hiểm, để lại di chứng nặng nề.

Người cha lao vào biển lửa cứu con!

(Kiến Thức) - Anh Phước đã bất chấp hiểm nguy xông vào biển lửa, trèo lên cầu thang cứu con. Khi anh tiếp cận con trai thì chẳng may lửa cháy to, phát tán rộng...

Có mặt tại khoa Hồi sức Nhi, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa khi chứng kiến bao mảnh đời bi thương phải từng giờ, từng phút cố giành giật sự sống, quằn quại trong nỗi đau thể xác.

Chuyện báo oán rùng rợn ở làng mổ trâu Hà Nội

Trong làng mổ trâu Hà Nội, hầu hết những gia đình đó đều có hậu vận không tốt, gặp họa đến nhiều đời sau nữa...

Con trâu là vật nuôi gắn bó với người nông dân Việt Nam từ hàng ngàn năm trước, nó là đầu cơ nghiệp, là biểu tượng của nền văn minh lúa nước, vì thế, người ta tin, nó có linh hồn.

Cảnh sát vây trường gà, một thanh niên chết vì trúng đạn

Trong lúc cảnh sát vây trường gà, súng của một cảnh sát được cho là cướp cò, đạn găm vào người anh Bảo, khiến thanh niên này thiệt mạng.

Khoảng 15h ngày 18/4, cảnh sát ập vào trường gà ở khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Nghe 3 phát súng chỉ thiên, nhiều người có mặt tại trường gà đã hốt hoảng, bỏ chạy.
Canh sat vay truong ga, mot thanh nien chet vi trung dan
Thi thể anh Bảo được đưa về nhà chờ khám nghiệm tử thi. Ảnh: Nhật Tân. 
Trong lúc tìm cách thoát thân, anh Lê Hoài Bảo (30 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc) bị một trinh sát kéo lại. Khi hai bên giằng co, súng của cảnh sát được cho là cướp cò, đạn găm vào sườn phải của anh Bảo, khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau đó, hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh hiện trường, khi người thân của nạn nhân mang thi thể đặt tại khu vực công an vừa vây bắt đá gà. Công an Cà Mau đã tăng cường lực lượng đến hiện trường để ổn định tình hình. Tối cùng ngày, thi thể anh Bảo được đưa về nhà, chờ khám nghiệm tử thi. Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau xác nhận vụ việc là có thật và cho biết sẽ điều tra, xử lý theo pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới