Công an thông tin vụ nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị rạch tay

Liên quan vụ học sinh lớp 5 ở Cà Mau bị rạch tay, do người thực hiện hành vi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, công an đã bàn giao cho gia đình và nhà trường quản lý, giáo dục.

Công an xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau ) đã có kết luận giải quyết trình báo về vụ nữ sinh lớp 5 Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc có nhiều vết thương trên người, nghi bị bạo hành. Nạn nhân là em T.T.N (12 tuổi).

Vết thương trên tay em N.
Vết thương trên tay em N.

Qua xác minh, người gây thương tích đối với N. là T.T.V (12 tuổi), học cùng lớp, là chị họ của N.

Hiện, các vết thương của cháu N. đã lành, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Gia đình cho biết, giữa hai cháu có quan hệ họ hàng nên không yêu cầu xử lý đối với V.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, V. cũng mới hơn 11 tuổi, chưa đủ tuổi xử lý theo quy định. Công an xã Đá Bạc đã bàn giao V. cho gia đình và Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc quản lý, giáo dục.

Riêng cháu N. được mẹ ruột đón về sinh sống với ông bà nội tại ấp 6, xã Khánh Bình và tiếp tục học tại Trường Tiểu học 6 Khánh Bình Đông (xã Khánh Bình).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 21/1, giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện trên người em N. có nhiều vết thương nên báo gia đình.

Qua xác minh, do cha mẹ đi làm ăn xa, nên em N. ở nhà bà ngoại cùng chị họ là T.T.V. Diễn biến vụ việc cho thấy, mâu thuẫn giữa hai cháu đã xảy ra nhiều lần trong quá trình sống chung, nguyên nhân được cho là N. "quậy phá", ảnh hưởng việc học của V.

Ngày 12/1, V. đang sử dụng điện thoại di động trong phòng ngủ thì N. nhiều lần giật điện thoại. Trong lúc tức giận, V. dùng dao rọc giấy rạch nhiều vết vào hai tay N.

Ngày 14/1, V. tiếp tục dùng dao rọc giấy rạch vào hai tay N. và đến ngày 18/1 lại dùng dao rọc giấy rạch nhiều vết vào hai chân và vùng lưng của N. Cả 3 lần đều xảy ra trong phòng ngủ tại nhà.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ và kịp thời xử lý nội dung phát sinh (nếu có) theo đúng quy định.

Người phụ nữ lấy đồ, hành hung nữ sinh ở Hà Nội bị xử lý thế nào?

Phương Thị Nga (55 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) vừa bị Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 10h25 khi đi chợ qua ngách 12 ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Nga phát hiện có một gói hàng để dưới gầm một chiếc xe máy điện và đã lấy gói hàng rồi điều khiển xe bỏ đi. Chị T (19 tuổi, chủ gói hàng) phát hiện nên đã đuổi theo.

Khi đến ngách 1 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng bị rơi xuống, Nga liền dừng xe, cho gói hàng vào cốp xe máy. Chị T đến xin lại, nhưng Nga không đồng ý, chửi bới và đánh chị T. Dù được mọi người can ngăn, thay vì trả lại tài sản, Nga liên tục chửi bới ép nạn nhân quỳ xin mới chịu trả đồ. Sau khi ném gói hàng vào mặt chị T, Nga tiếp tục đánh nạn nhân.

Tạm giữ hình sự người người phụ nữ lấy đồ, hành hung nữ sinh ở Hà Nội

Thay vì trả lại tài sản, Nga liên tục chửi bới ép nạn nhân quỳ xin, rồi mở cốp xe lấy gói hàng ném thẳng vào mặt chị T.

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phương Thị Nga (SN 1970; trú tại: phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

capture-7740.png
Đối tượng Phương Thị Nga.

Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đâm tử vong ở Ninh Bình

Giữa 2 nữ sinh (cùng ngụ xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ một nữ sinh đã dùng dao đâm nữ sinh còn lại khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Công an xã Bình Minh Ninh Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ nữ sinh lớp 8 (ngụ xã Bình Minh) bị bạn đâm tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, chiều 16/12, giữa 2 nữ sinh (cùng ngụ xã Bình Minh) xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ một nữ sinh đã dùng dao đâm nữ sinh còn lại khiến nạn nhân tử vong sau đó.

50-2187.jpg
Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đại học mà mình mong muốn