Bé gái ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu, nghi bị cha dượng bạo hành

Một bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu với thương tích đầy mình, nghi bị cha dượng bạo hành.

Chiều 19/10, thông tin từ UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan Công an đang tiến hành xác minh thông tin trên địa bàn có một bé gái bị cha dượng hành hung phải nhập viện cấp cứu.

d2.jpg
Cháu H.T.N.L. đang được điều trị tại bệnh viện...

Trước đó, khoảng 14h ngày 19/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái mặc đồng phục học sinh, ở vùng lưng và đầu xuất hiện nhiều vết thương, nghi do bị bố dượng bạo hành.

Được biết, bé gái nói trên là cháu H.T.N.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh).

d1-01.jpg
...với nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh. Đồng thời, cử cán bộ đến bệnh viện thăm hỏi và động viên bé gái.

Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, bé L. sống cùng với người mẹ ruột và cha dượng tên N.

Hiện, vụ việc đang cơ quan Công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video một học sinh bị đánh hội đồng.

(Nguồn: SGGP)

Khởi tố người cha bạo hành, ngăn cấm 2 con đến trường ở Hưng Yên

Theo điều tra, từ tháng 3-11/2024, do mâu thuẫn với vợ nên đối tượng N.V.D nhiều lần đánh đập, hành hạ 2 con ruột, ngăn cấm các con đến trường học.

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.V.D. (SN 1987, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư) về tội danh "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

1-17589344855131105832092.jpg
N.V.D. tại cơ quan Công an. Ảnh CAHY

Từ vụ bé trai bị mẹ kế bạo hành, vì sao trẻ im lặng chịu đựng?

Theo chuyên gia, điều tồi tệ nhất là khi đứa trẻ bị bạo hành bởi chính cha mẹ, người giám hộ. Nỗi sợ và sự phụ thuộc khiến chúng không dám lên tiếng.

Ngày 13/9, câu chuyện bé trai 13 tuổi ở Hà Nội bị mẹ kế bạo hành suốt thời gian dài lan truyền khắp các diễn đàn, khiến dân mạng phẫn nộ và thương xót. Trong tâm thư và video được người thân chia sẻ, bé trai tên H. đã phải chịu đựng nhiều hình phạt như đánh bằng chai thủy tinh, thìa, dao, bị chửi bới và bị ép tự hành hạ bản thân.

Mẹ của H. qua đời trong một vụ tai nạn khi bé mới 2 tuổi. Bố cháu tái hôn với người phụ nữ tên T. vào năm 2022. Từ đó đến nay, cậu bé liên tục chịu sự hành hạ của mẹ kế. Điều khiến người thân và dân mạng xót xa là cậu bé luôn giữ im lặng, không kêu than. Cho đến đầu năm nay, khi người bố phát hiện con có biểu hiện lạ và hỏi han, đặt camera quay lén, sự việc mới sáng tỏ.

Công an Hà Nội vào cuộc vụ bé trai kêu cứu bị mẹ kế bạo hành

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm rõ vụ bé trai viết tâm thư kêu cứu khi sống cùng mẹ kế.

Tối 13/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Trước đó, chỉ huy Công an phường Kiến Hưng cho biết, gia đình bé trai sống trên địa bàn phường, hai vợ chồng đều có con riêng và có thêm con chung sau khi kết hôn. Tuy nhiên, ngay khi thông tin bức tâm thư của bé trai tố bị mẹ kế bạo hành chia sẻ trên mạng gây xôn xao dư luận, đơn vị cũng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ dù phía gia đình chưa trình báo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới